Bé sơ sinh sống sót thần kỳ sau 8 ngày bị chôn sống

HanNana6741

New member
9aa3f2603d9c5597a211.jpg


Ối dồi ôi, nghe mà rợn người luôn các bạn ơi! Một em bé sơ sinh ở Quảng Tây, Trung Quốc vừa tạo nên màn "comeback" thần thánh khi sống sót sau 8 ngày bị... chôn sống trong nghĩa trang

Chuyện là thế này nè: Bé trai ở huyện Tian Dong bị chôn sống ngay sau khi sinh ra vì mắc hở hàm ếch. Nhưng plot twist ở chỗ, bé vẫn sống và được phát hiện nhờ một bà trung niên nghe thấy tiếng khóc khi đang lên núi hái thuốc.

Bà Lu Fenglian giật nảy người khi nghe tiếng trẻ khóc, tưởng gặp ma nên chạy vào chùa cầu cứu luôn May mắn thay, nhà sư Zhao Shimin 75 tuổi trong chùa nhận ra đó là tiếng trẻ con thật và phát ra từ... dưới đất ở khu mộ vô chủ.

Ông liền gọi cảnh sát đến hiện trường ngay lập tức.

0a4986f99ae8076d1420.jpg


Khi tìm thấy bé, các cảnh sát phát hiện bé được bọc trong thùng các tông, chôn cách mặt đất chỉ có 5cm thôi Trong hộp còn có chăn và quần áo. Bé được đưa thẳng đến bệnh viện huyện Tian Dong cấp cứu ngay.

Bác sĩ Aunty Liu kể lại, tình trạng bé lúc đó cực kỳ nguy hiểm và phải nằm lồng kính mấy ngày liền. Khi lau bụi bẩn trên người, bé còn ho ra nhiều chất bẩn được cho là đã nuốt phải khi bị chôn dưới đất

Nhưng sự sống mạnh mẽ vô cùng! Sau vài ngày được chăm sóc đặc biệt, tình trạng của bé đã ổn định và được ra khỏi lồng kính rồi. Có nguồn tin cho rằng nước mưa đã cung cấp hơi ẩm giúp bé tồn tại qua 8 ngày kinh hoàng đó.

Cảnh sát đã điều tra và tìm ra bố mẹ bé là một cặp vợ chồng trẻ sống ở làng Siping gần nơi phát hiện bé. Họ đã bắt giữ một số người liên quan, bao gồm bà ngoại của bé và 3 người họ hàng khác.

>>Đội motor "người trong giang hồ" gặp người lạ là chém





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top