Trời ơi tin được không, bé nhóc này chào đời ở tuần thai thứ 24 với trọng lượng chỉ có 2,7 lạng tại Mỹ hôm 30/8/2011 và đã trở thành em bé nhỏ nhất thế giới thứ 3 sống sót đấy!
Theo các bác sĩ thì hầu hết những em bé sơ sinh chào đời sớm như vậy thường không thể sống sót bởi phổi của trẻ hầu như mới chỉ phát triển có một phần thôi. Nhưng mà cô bé Melinda Star Guido đã làm nên điều kỳ diệu khiến ai cũng phải ngỡ ngàng!
Mẹ của bé Melinda là Haydee Ibarra (22 tuổi) đã buộc phải sinh hạ cô bé tại Trung tâm y tế USC Los Angeles trước 16 tuần do bỗng dưng bị huyết áp cao khiến em bé không thể nhận máu và oxi nên phải mổ gấp. Chị Haydee có tiền sử bị lưu thai và lo rằng mình không thể sinh con được nữa luôn
Bé Melinda được cảnh báo có thể sẽ bị chậm phát triển với những di chứng như điếc, mù hoặc bại não. Một tháng sau khi được sinh ra, bé Melinda đã phải tiến hành điều trị chứng rối loạn mắt, một triệu chứng phổ biến ở trẻ sinh non.
Các bác sĩ lo ngại bé Melinda không thể sống sót sau vài tháng bởi trong số khoảng 7.500 trẻ sinh non ở Mỹ mỗi năm với trọng lượng ít hơn 5 lạng thì có chưa tới 1% số đó sống sót và những trường hợp sống sót lại phải đối mặt với các khuyết tật như mù, điếc, bại não hoặc chậm nhận thức.
Tuy nhiên, 5 tháng sau khi sinh, cô bé Melinda lúc sinh chỉ nhỏ bằng nắm tay và nặng chưa bằng 2 chiếc iPhone đã có thể xuất viện mặc dù vẫn phải theo dõi trong 6 năm tới. Quá amazing luôn!
Nguồn: soha.vn