Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng, chính quyền khẩn trương tìm thân nhân

Chính quyền xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang gấp rút phát thông báo tìm thân nhân cho một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng. Trái tim ai cũng thắt lại khi nghe câu chuyện này

Ngày 23/10, thông tin từ UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân, khiến cả làng xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 21/10, bà Phạm Thị M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê) đi thể dục thì phát hiện có 1 bé sơ sinh nằm bên cửa cổng nhà mình. Shocked và lo lắng, gia đình bà M. đã lập tức báo cho chính quyền xã.

Tiếp nhận info, lực lượng chức năng đã vào cuộc kiểm tra và thăm khám sức khỏe cho cháu bé. Qua kiểm tra, xác định bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,8kg, mới sinh được khoảng 11 ngày tuổi thôi.

e34dc7ad82252923901c.jpg


Thời điểm phát hiện, bé gái được quấn trong chiếc khăn kèm một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay ghi thông tin về ngày sinh, hoàn cảnh người mẹ không có điều kiện nuôi con và mong được gia đình nhận nuôi... Đọc mà xót xa quá đi

Hiện tại, xã Hương Khê đã lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình anh Phạm Quốc B. (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm người thân.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm thấy cha, mẹ và người thân của cháu bé, chính quyền xã Hương Khê sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho trẻ và các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top