Ôi trời ơi, nghe mà xót xa quá đi! Một bé sơ sinh bị bỏ lại giữa nghĩa trang, chỉ được quấn trong chiếc áo mưa mỏng tanh, trong khi trời đang mưa gió. Nghĩ mà thương bé quá đi mất
Đến ngày 23/7, chính quyền xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã tạm giao bé cho vợ chồng chị Đ.T.T. (34 tuổi) chăm sóc. Họ cũng đang thông báo nếu ai là người thân thì đến nhận bé nhé!
Câu chuyện bắt đầu từ chiều 21/7, khi chị Đ.T.T (34 tuổi) cùng ông xã vào nghĩa trang liệt sĩ để bắt con cào cào (món ngon mùa mưa mà ). Ai ngờ lại phát hiện một bé sơ sinh được quấn trong chiếc áo mưa tiện lợi nằm đó.
Lúc đó tình trạng bé siêu nguy hiểm luôn - chưa cắt rốn, người tím tái, thở thoi thóp. Hai vợ chồng này lập tức tri hô mọi người đến giúp. Nghe tiếng kêu của chị T., bà H. ở nhà gần đó đã mang quần áo, chăn ra ủ ấm cho bé rồi đưa thẳng đến bệnh viện.
May quá là các bác sĩ đã kịp thời thăm khám, cắt rốn, tiêm phòng cho bé. Giờ sức khỏe bé đã dần ổn định, da dẻ hồng hào, ăn ngủ ngoan ngoãn rồi
Biết tin, nhiều người dân trong vùng cũng đang chung tay góp sữa cho bé. Mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành động nhẫn tâm của người mẹ khi bỏ rơi con giữa trời mưa lạnh như vậy
Nguồn: soha.vn