Cun2k87337
New member
Tính đến ngày 28/6, cậu bé sơ sinh từng bị bỏ rơi trong khe tường hẹp ở Hà Nội giờ đã khỏe mạnh hơn hẳn rồi đó! Các bác sĩ đang rất kỳ vọng là thời gian tới em bé sẽ tiếp tục cải thiện để sớm được xuất viện về với gia đình
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn ngày 28/6 cho biết, bé N.P.Đ., 8 ngày tuổi, từng bị bỏ rơi giữa khe tường tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe rồi nè!
Hiện tại bé đã tỉnh táo, tự thở được luôn, da hồng hào, không suy hô hấp, tim đập đều, bụng mềm, đi ngoài bình thường, phổi thông khí cũng tốt nữa. Đặc biệt là bé bú bình ngon lành, có phản xạ sơ sinh tốt và vận động khỏe nữa Các bác sĩ rất hy vọng thời gian tới bé sẽ tiếp tục khỏe mạnh hơn để sớm được ra viện.
Trước đó, ông Ngô Quốc Trịnh, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ cho biết đã có người nhận là ông ngoại đến làm thủ tục đón cháu về rồi đó. Lực lượng chức năng đã lấy mẫu ADN từ ngày 21/8, khoảng 10 ngày sẽ có kết quả luôn.
Nhắc lại chút nhé, khoảng 17h50 tối 18/8, người dân ở nhà trọ số 45 phố Đào Nguyên A, thị trấn Trâu Quỳ bất ngờ phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới khe giữa 2 tường của 2 dãy nhà trọ, nghe mà xót xa ghê
Nguồn: kenh14.vn