Câu chuyện sinh tồn của một em bé 50 ngày tuổi trên đảo Tilos (Hy Lạp) đang làm dậy sóng MXH và khiến ai nghe cũng phải xót xa
Em bé là một trong số hàng chục người tị nạn bị bọn buôn người vô nhân tính bỏ rơi trên bờ biển Aegean. Cả nhóm người tị nạn gồm có cả phụ nữ mang bầu và trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa vùng núi hoang vắng, không có đồ ăn hay nước uống gì cả
Trong hoàn cảnh thiếu thốn đến tột cùng, bố mẹ bé buộc phải dùng nước biển để pha sữa cho con (nghĩ mà thấy đau lòng luôn á ). May mắn là sau 3 ngày, chính quyền địa phương đã kịp thời giải cứu em bé và đưa những người còn lại rời khỏi khu vực bằng trực thăng.
Bà Maria Kamma - Thị trưởng đảo Tilos đã share đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu. Hình ảnh người đàn ông bế đứa trẻ trên tay, cẩn thận từng bước lên thuyền cao su khiến ai xem cũng nghẹn lòng
Trên Facebook cá nhân, bà Maria Kamma bày tỏ sự biết ơn đối với tinh thần "tương thân tương ái" của người dân trên đảo: "Cộng đồng Tilos một lần nữa đã chung tay giúp đỡ những người tị nạn. Người dân địa phương đang cố gắng hết sức để đối phó với 'cuộc khủng hoảng di cư' và giúp đỡ những người đau khổ, những người bị thương và những người gặp nạn".
Theo truyền thông địa phương, em bé được đặt tên là Ionas, hiện đã được các bác sĩ chăm sóc và đang an toàn rồi nha
Cái tên Ionas được lấy cảm hứng từ một vị thầy tu từng dạt vào đảo Tilos và xây dựng nên tu viện Agios Panteleimon.
Tuy nhiên, câu chuyện về Ionas chỉ là một trong vô vàn mảnh đời bất hạnh của những người tị nạn thôi Bà Maria Kamma cũng lên tiếng tố cáo hành vi tàn nhẫn của bọn buôn người: "Phụ nữ mang thai mắc kẹt trên núi, trẻ sơ sinh và trẻ em bị bỏ lại ở những vùng núi dốc của hòn đảo, đàn ông bị đánh đập bởi những kẻ buôn người, tạo nên khung cảnh tuyệt vọng mà xã hội trên đảo của tôi đã phải trải qua trong những tháng gần đây". Bà cũng cho biết thêm, hòn đảo đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài.
FYI, Hy Lạp là một trong những cửa ngõ vào châu Âu của người tị nạn đến từ Trung Đông, châu Á và châu Phi. Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn buôn người - vấn nạn nhức nhối của toàn cầu
Nguồn: kenh14.vn
Em bé là một trong số hàng chục người tị nạn bị bọn buôn người vô nhân tính bỏ rơi trên bờ biển Aegean. Cả nhóm người tị nạn gồm có cả phụ nữ mang bầu và trẻ nhỏ bị bỏ lại giữa vùng núi hoang vắng, không có đồ ăn hay nước uống gì cả
Trong hoàn cảnh thiếu thốn đến tột cùng, bố mẹ bé buộc phải dùng nước biển để pha sữa cho con (nghĩ mà thấy đau lòng luôn á ). May mắn là sau 3 ngày, chính quyền địa phương đã kịp thời giải cứu em bé và đưa những người còn lại rời khỏi khu vực bằng trực thăng.
Bà Maria Kamma - Thị trưởng đảo Tilos đã share đoạn clip ghi lại cảnh giải cứu. Hình ảnh người đàn ông bế đứa trẻ trên tay, cẩn thận từng bước lên thuyền cao su khiến ai xem cũng nghẹn lòng
Trên Facebook cá nhân, bà Maria Kamma bày tỏ sự biết ơn đối với tinh thần "tương thân tương ái" của người dân trên đảo: "Cộng đồng Tilos một lần nữa đã chung tay giúp đỡ những người tị nạn. Người dân địa phương đang cố gắng hết sức để đối phó với 'cuộc khủng hoảng di cư' và giúp đỡ những người đau khổ, những người bị thương và những người gặp nạn".
Theo truyền thông địa phương, em bé được đặt tên là Ionas, hiện đã được các bác sĩ chăm sóc và đang an toàn rồi nha
Tuy nhiên, câu chuyện về Ionas chỉ là một trong vô vàn mảnh đời bất hạnh của những người tị nạn thôi Bà Maria Kamma cũng lên tiếng tố cáo hành vi tàn nhẫn của bọn buôn người: "Phụ nữ mang thai mắc kẹt trên núi, trẻ sơ sinh và trẻ em bị bỏ lại ở những vùng núi dốc của hòn đảo, đàn ông bị đánh đập bởi những kẻ buôn người, tạo nên khung cảnh tuyệt vọng mà xã hội trên đảo của tôi đã phải trải qua trong những tháng gần đây". Bà cũng cho biết thêm, hòn đảo đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài.
FYI, Hy Lạp là một trong những cửa ngõ vào châu Âu của người tị nạn đến từ Trung Đông, châu Á và châu Phi. Sự việc lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về nạn buôn người - vấn nạn nhức nhối của toàn cầu
Nguồn: kenh14.vn