Ngày xưa các cụ hay nói "con cái sinh ra tự mang theo cơm áo" – nghe hơi mê tín nhưng thực ra lại có cơ sở thật đấy!
Trước kia mình cứ nghĩ câu nói "con cái sinh ra đều tự mang theo cơm áo" của các bác các cô là mê tín dị đoan. Nhưng từ khi làm mẹ, quan sát đủ kiểu gia đình xung quanh, mình mới giật mình nhận ra: Có những nhà từ khi đón em bé về, cuộc sống lại càng lên hương, hạnh phúc tăng lên thấy rõ luôn ấy!
Hoá ra "con có số tốt" không hẳn là chuyện huyền bí gì, mà là do điều kiện thực tế và trạng thái gia đình vừa khớp đúng timing thôi. Và các chuyên gia còn chỉ ra 3 thời điểm vàng này nè:
1. Sinh ra khi kinh tế gia đình đã ổn định
"Vợ chồng nghèo hèn, trăm sự đều thương" – câu này đúng phát sợ luôn! Biết bao gia đình tan nát chỉ vì chuyện tiền bạc.
Công ty mình có chị Tiểu Mộng gen 9x, siêu tỉnh táo! Dù bố mẹ hai bên giục đẻ ầm ĩ nhưng chị kiên quyết không chịu. Lý do? Vì từ nhỏ chị đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau suốt ngày vì tiền nong, cuộc sống chắt bóp đến nghẹt thở. Chị không muốn con mình vừa sinh ra đã phải gánh áp lực tiền nhà, tiền xe, lớn lên trong cãi vã và lo âu.
Chị Tiểu Mộng làm lơ hết lời thị phi của họ hàng, vùi đầu phấn đấu suốt 8 năm, từ nhân viên lên thẳng Giám đốc Kinh doanh với thu nhập hơn 1,4 tỷ/năm. Đúng lúc cuộc sống vào guồng thì bé đến bất ngờ. Mọi người đều bảo: "Đứa nhỏ này sinh ra thực sự có phúc!"
Khi túi tiền thoải mái, những cuộc cãi vã về tiền bạc tự nhiên bay đi. Con không phải lo cơm áo cùng bố mẹ, bố mẹ cũng không bị nghẹt thở bởi áp lực tài chính, từ đó mới có đủ tâm sức yêu thương và đồng hành cùng con. Nền tảng vật chất vững chắc = tuổi thơ hạnh phúc, đơn giản vậy thôi!
2. Sinh ra khi ông bà sẵn sàng giúp đỡ
Về mặt pháp lý thì ông bà không bắt buộc phải trông cháu – điều này đúng 100%. Nhưng thực tế nhiều ông bà thương con cháu nên tự nguyện xắn tay vào phụ, đó là tình cảm chứ không phải nghĩa vụ đâu nha! Và là con cháu, mình phải biết trân trọng điều này lắm
Case thực tế luôn nè:
Khi chị gái mình sinh con, bố mẹ chồng chị tự nguyện gác lại công việc kinh doanh để sang giúp. Nhà chị có 2 bé, từ ăn uống, chăm sóc đến đưa đón đi học đều do ông bà lo. Có hậu phương vững vàng, vợ chồng chị mới yên tâm tập trung làm việc, không bị chuyện nuôi con níu chân. Nhờ vậy sự nghiệp hai vợ chồng cứ thế lên như diều gặp gió! Chị mình hay nói: "Không có bố mẹ chồng thì chị giờ chỉ ở nhà, ngày nào cũng bù tóc rối tai mất rồi!"
Người già có kinh nghiệm, chăm chu, tỉ mỉ. Có ông bà phụ không chỉ là may mắn của bé mà còn là hạnh phúc của bố mẹ trẻ. Có người chia sẻ, không bị áp lực nuôi con gục ngã, không khí gia đình cũng êm ấm hơn hẳn. Tất nhiên, phải biết ơn và ghi nhận thì mối quan hệ gia đình mới bền lâu nhé!
3. Sinh ra khi tình cảm vợ chồng đang mặn nồng
Nhiều mẹ sau sinh hay suy sụp, cáu gắt vì sao? Vì người cha trong nhà không khác gì "đồ trang trí" mà thôi
Nhưng ở những gia đình hòa thuận, người bố mới thực sự là... một người bố đúng nghĩa! Đi làm về không nằm sofa lướt phone, mà vào bếp làm việc nhà, chủ động thay tã, đọc sách cho con, đưa con đi dạo. Chồng thấu hiểu vợ mệt mỏi, vợ cũng hiểu chồng vất vả ngoài kia.
Hai vợ chồng ít khi cãi nhau chuyện ai làm việc nhà nhiều hơn, ai dỗ con nhiều hơn. Mình là vợ chồng, và hơn thế nữa là đồng đội có thể san sẻ áp lực, chữa lành cho nhau. Hai đứa trẻ nhà mình tính cách tươi sáng, tự tin, rạng rỡ và cảm xúc cực kỳ ổn định. Thế nên mới nói: trẻ lớn lên trong yêu thương thì trong xương tủy đã mang sự vững vàng, đó mới là cái phúc thực sự!
Tất nhiên không phải bé nào cũng may mắn trúng cả 3 thời điểm vàng này. Nếu chưa đủ điều kiện, bố mẹ cũng đừng lo hay tự trách bản thân nha! So với điều kiện bên ngoài, cái phúc lớn nhất của trẻ vẫn luôn là tình yêu chân thành và sự đồng hành tận tâm của bố mẹ thôi.
Yêu thương và ở bên con mỗi ngày, đó mới là điều quan trọng nhất!
Nguồn: kenh14.vn
Trước kia mình cứ nghĩ câu nói "con cái sinh ra đều tự mang theo cơm áo" của các bác các cô là mê tín dị đoan. Nhưng từ khi làm mẹ, quan sát đủ kiểu gia đình xung quanh, mình mới giật mình nhận ra: Có những nhà từ khi đón em bé về, cuộc sống lại càng lên hương, hạnh phúc tăng lên thấy rõ luôn ấy!
Hoá ra "con có số tốt" không hẳn là chuyện huyền bí gì, mà là do điều kiện thực tế và trạng thái gia đình vừa khớp đúng timing thôi. Và các chuyên gia còn chỉ ra 3 thời điểm vàng này nè:
1. Sinh ra khi kinh tế gia đình đã ổn định
"Vợ chồng nghèo hèn, trăm sự đều thương" – câu này đúng phát sợ luôn! Biết bao gia đình tan nát chỉ vì chuyện tiền bạc.
Công ty mình có chị Tiểu Mộng gen 9x, siêu tỉnh táo! Dù bố mẹ hai bên giục đẻ ầm ĩ nhưng chị kiên quyết không chịu. Lý do? Vì từ nhỏ chị đã chứng kiến bố mẹ cãi nhau suốt ngày vì tiền nong, cuộc sống chắt bóp đến nghẹt thở. Chị không muốn con mình vừa sinh ra đã phải gánh áp lực tiền nhà, tiền xe, lớn lên trong cãi vã và lo âu.
Chị Tiểu Mộng làm lơ hết lời thị phi của họ hàng, vùi đầu phấn đấu suốt 8 năm, từ nhân viên lên thẳng Giám đốc Kinh doanh với thu nhập hơn 1,4 tỷ/năm. Đúng lúc cuộc sống vào guồng thì bé đến bất ngờ. Mọi người đều bảo: "Đứa nhỏ này sinh ra thực sự có phúc!"
Khi túi tiền thoải mái, những cuộc cãi vã về tiền bạc tự nhiên bay đi. Con không phải lo cơm áo cùng bố mẹ, bố mẹ cũng không bị nghẹt thở bởi áp lực tài chính, từ đó mới có đủ tâm sức yêu thương và đồng hành cùng con. Nền tảng vật chất vững chắc = tuổi thơ hạnh phúc, đơn giản vậy thôi!
2. Sinh ra khi ông bà sẵn sàng giúp đỡ
Về mặt pháp lý thì ông bà không bắt buộc phải trông cháu – điều này đúng 100%. Nhưng thực tế nhiều ông bà thương con cháu nên tự nguyện xắn tay vào phụ, đó là tình cảm chứ không phải nghĩa vụ đâu nha! Và là con cháu, mình phải biết trân trọng điều này lắm
Case thực tế luôn nè:
Khi chị gái mình sinh con, bố mẹ chồng chị tự nguyện gác lại công việc kinh doanh để sang giúp. Nhà chị có 2 bé, từ ăn uống, chăm sóc đến đưa đón đi học đều do ông bà lo. Có hậu phương vững vàng, vợ chồng chị mới yên tâm tập trung làm việc, không bị chuyện nuôi con níu chân. Nhờ vậy sự nghiệp hai vợ chồng cứ thế lên như diều gặp gió! Chị mình hay nói: "Không có bố mẹ chồng thì chị giờ chỉ ở nhà, ngày nào cũng bù tóc rối tai mất rồi!"
Người già có kinh nghiệm, chăm chu, tỉ mỉ. Có ông bà phụ không chỉ là may mắn của bé mà còn là hạnh phúc của bố mẹ trẻ. Có người chia sẻ, không bị áp lực nuôi con gục ngã, không khí gia đình cũng êm ấm hơn hẳn. Tất nhiên, phải biết ơn và ghi nhận thì mối quan hệ gia đình mới bền lâu nhé!
3. Sinh ra khi tình cảm vợ chồng đang mặn nồng
Nhiều mẹ sau sinh hay suy sụp, cáu gắt vì sao? Vì người cha trong nhà không khác gì "đồ trang trí" mà thôi
Nhưng ở những gia đình hòa thuận, người bố mới thực sự là... một người bố đúng nghĩa! Đi làm về không nằm sofa lướt phone, mà vào bếp làm việc nhà, chủ động thay tã, đọc sách cho con, đưa con đi dạo. Chồng thấu hiểu vợ mệt mỏi, vợ cũng hiểu chồng vất vả ngoài kia.
Hai vợ chồng ít khi cãi nhau chuyện ai làm việc nhà nhiều hơn, ai dỗ con nhiều hơn. Mình là vợ chồng, và hơn thế nữa là đồng đội có thể san sẻ áp lực, chữa lành cho nhau. Hai đứa trẻ nhà mình tính cách tươi sáng, tự tin, rạng rỡ và cảm xúc cực kỳ ổn định. Thế nên mới nói: trẻ lớn lên trong yêu thương thì trong xương tủy đã mang sự vững vàng, đó mới là cái phúc thực sự!
Tất nhiên không phải bé nào cũng may mắn trúng cả 3 thời điểm vàng này. Nếu chưa đủ điều kiện, bố mẹ cũng đừng lo hay tự trách bản thân nha! So với điều kiện bên ngoài, cái phúc lớn nhất của trẻ vẫn luôn là tình yêu chân thành và sự đồng hành tận tâm của bố mẹ thôi.
Yêu thương và ở bên con mỗi ngày, đó mới là điều quan trọng nhất!
Nguồn: kenh14.vn