'Bé Na' thù dai rình cắn trộm chú bé liên tiếp 8 lần trong một tháng khiến cả gia đình sống trong sợ hãi

ChangGauHihi

New member
d23e2be2a075573c1ac6.jpg


Trời ơi đất hỡi, câu chuyện này nghe như phim kinh dị mà lại có thật ngoài đời luôn ý! Tất cả những vụ tấn công rùng rợn này đều do một con rắn "nhớ mặt đòi nợ" cực kỳ thù dai gây ra đó các bạn ơi.

Một cậu thiếu niên 17 tuổi tên Yashraj Mishra đang sống tại bang Uttar Pradesh (Ấn Độ) giờ đang phải sống trong tình trạng "tâm thần bất ổn" sau khi bị con rắn này tấn công tận 8 lần chỉ trong vòng một tháng trời. Tưởng tượng đi, một tháng mà bị cắn 8 lần, tức là trung bình gần 4 ngày lại gặp một lần luôn đó!!!

Điểm twist cực mạnh ở đây là: tất cả những vụ tấn công này đều do một con rắn duy nhất thực hiện. Không phải rắn khác nhau đâu nha, chính xác là MỘT CON duy nhất mà thôi! Con rắn này chắc chắn đã ghi nhớ mặt cậu bé và quyết tâm truy sát không thương tiếc

Cả nhà Yashraj giờ lo lắng muốn phát điên, đã thử mọi cách từ cầu khấn tâm linh đến biện pháp hiện đại nhưng vẫn không có tác dụng gì hết. Thậm chí sau khi thỉnh bùa phòng rắn về mà vẫn không work, bố cậu đã phải gửi con sang ngôi làng gần đó để "trốn nạn" nhưng vẫn không thoát được số phận bị rắn rình

2c8ce549969be073b592.jpg


"Huhu, khổ lắm các ông các bà ơi. Sau khi thằng Yashraj bị cắn đến lần thứ ba, tôi phải gửi nó sang nhà họ hàng ở làng bên nhưng mà có thoát được đâu. Vài ngày sau, nó lại thấy con rắn đó lảng vảng ở ngoài sân và nhào tới tấn công nó. Cả tháng trời nay cứ nằm viện mà chẳng làm ăn được gì" - Bố Yashraj mếu máo kể lại với vẻ mặt tuyệt vọng

Hãng thông tấn News Service của Ấn Độ đưa tin rằng cuộc chạm trán cuối cùng (tính đến thời điểm hiện tại) của Yashraj với con rắn xảy ra vào ngày 25 tháng 8, khi cậu bị cắn lần thứ tám trong vòng chưa đầy một tháng. Drama level max luôn á!

"Chúng tôi vẫn chưa hiểu vì lý do gì mà con rắn cứ liên tục tấn công cậu nhóc này. Cả nhà đã thực hiện 'puja' (nghi lễ thờ cúng) vài lần và thậm chí đã gọi thầy bùa bắt rắn, nhưng tất cả đều vô ích" - Những người biết chuyện cho hay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top