Bé hơn 2 tuổi có nhiều vết cắn, bầm tím: Giáo viên nói "quá nhiều việc", nhà trường báo "camera mất dữ liệu"

CunBibi9808

New member
Hôm nay (16/12), MXH dậy sóng với câu chuyện một bé gái hơn 2 tuổi bị phát hiện đầy vết cắn, bầm tím sau khi từ trường mầm non về nhà. Nghe mà thương quá đi

Sự việc được chị P.T.C. (SN 1999, ở xã Hương Sơn, Hà Tĩnh) chia sẻ về con gái mình - cháu L.N.T.N. (hơn 2 tuổi), đang học tại Trường Mầm non thị trấn Phố Châu. Chị C. đã phản ánh lên cơ quan chức năng luôn rồi nha.

Theo như chị C. kể lại, chiều 10/12, lúc tắm cho con sau khi đón về từ trường, cả gia đình sốc nặng khi phát hiện trên người bé có cả tá vết bầm tím, trầy xước và dấu răng cắn ở vai, tay, mặt Trời ơi, nhiều vết thương như vậy mà giáo viên hay nhà trường không ai báo gì cả á!

Chị C. liền inbox hỏi cô giáo để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô giáo trả lời rằng con bị bạn cắn và mong gia đình thông cảm vì trong lớp "có nhiều việc cần xử lý". Lời giải thích này nghe sao mà... thiếu trách nhiệm và vô cảm quá đi mất

167846b88a1ec9bfdfc9.png


Chị C. cho biết trên báo Sức khoẻ và Đời sống, trước đây con chị cũng từng bị bạn cấu vào mặt nhưng chị nghĩ chuyện bình thường nên không phản ánh gì. Cô giáo lúc đó cũng không thông báo luôn. "Nhưng lần này cháu bị thương nhiều chỗ hơn, tôi không thể im lặng được nữa. Phản ánh với nhà trường thì nhận lại thái độ thờ ơ, thiếu quan tâm. Giáo viên nói cháu bị bạn cắn lúc đi lấy cơm và nhắn tin rằng bản thân có quá nhiều việc nên không thể quán xuyến hết", chị C. bức xúc.

Plot twist nữa nè! Chị C. đề nghị xem lại camera giám sát để biết chuyện gì đã xảy ra. Thế mà đến trường, gia đình được báo hệ thống camera... mất dữ liệu mấy ngày rồi do "bị rút điện", không trích xuất được hình ảnh Sus quá nhỉ?

Sáng nay (16/12), chị C. lên trường làm việc và có thợ đến kiểm tra camera. Họ khẳng định camera gặp lỗi chứ không phải bị xoá đâu nha.

Trao đổi với báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Hồng Sa - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Phố Châu cho biết sau khi nắm được sự việc, nhà trường đã làm báo cáo gửi Sở GD-ĐT rồi. Trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên cháu bé và tiến hành họp kiểm điểm, kỷ luật giáo viên.

"Khi cháu bị thương, cô giáo chỉ phát hiện vết thương ở mặt chứ không biết bên trong người cũng có nên đã không thông báo kịp thời với phụ huynh. Cách trả lời phụ huynh của giáo viên cũng chưa hợp lý, gây bức xúc cho gia đình cháu" - bà Sa giải thích.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top