TraPinky8254
New member
Chuyện trẻ con nghịch phá rồi gây hậu quả to đùng vẫn xảy ra thường xuyên và mỗi lần lại là một cuộc "khẩu chiến" trên mạng
Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 21/1, một em học sinh khi đi tham quan bảo tàng tư nhân đã "lỡ tay lỡ chân" làm vỡ cổ vật văn hóa trị giá 1,3 triệu tệ (tương đương gần 5 tỷ VNĐ luôn á). Vụ việc chưa kịp nguội đã leo thẳng lên hot search Weibo, netizen Trung bàn tán rần rần!
Cụ thể, drama này diễn ra tại một bảo tàng ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Trong lúc tham quan theo chương trình ngoại khóa của trường, em học sinh này đã bất cẩn xô đổ một tác phẩm điêu khắc cổ.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, phía bảo tàng đã gửi "hóa đơn" yêu cầu gia đình em nhỏ bồi thường số tiền không hề nhỏ này. Thế nhưng plot twist ở đây là phản ứng của phụ huynh!
Tối 25/1, cha mẹ của em học sinh đã đăng một bài viết dài "phản dame" lại yêu cầu của bảo tàng với 2 câu hỏi cực gắt:
Một là, căn cứ vào đâu mà định giá cổ vật là 1,3 triệu tệ? Hai là, nếu đó là vật phẩm quý giá đến vậy, tại sao bảo tàng không chăng dây, đậy kính bảo vệ cho kỹ càng?
Thái độ này của phụ huynh đã khiến cư dân mạng chia phe tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng người lớn đang "lươn lẹo" để trốn trách nhiệm bồi thường cho lỗi lầm của con mình.
"Chuyện này rõ ràng là lỗi của đứa trẻ rồi, có liên quan gì đến việc bức tượng có được bảo vệ không đâu. Vào bảo tàng ai cũng biết là KHÔNG được động vào đồ trưng bày chứ!", một user Weibo bình luận.
Tuy nhiên, phe còn lại lại ủng hộ phụ huynh, cho rằng những câu hỏi trên là hợp lý và họ có quyền mời bên thứ ba thẩm định lại giá trị cổ vật trước khi chịu bồi thường.
Trước thái độ "không phải dạng vừa đâu" của phụ huynh, đại diện bảo tàng tư nhân cũng phải lên tiếng: "Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mức định giá của mình. Chúng tôi không hề cưỡng chế, ép buộc hay muốn kiếm lời từ chuyện này. Hiện hai bên vẫn đang thương lượng, hòa giải với sự hỗ trợ từ cảnh sát".
Nhân viên bảo tàng cũng cho biết thêm rằng ngay sau khi làm vỡ bức tượng, em nhỏ đã rất thành khẩn xin lỗi và nhận lỗi về mình. Camera an ninh ghi lại toàn bộ sự việc cũng đã được công bố.
Clip cho thấy một học sinh khi đi ngang qua bức tượng gốm đã vô tình chạm tay vào khiến hiện vật bị vỡ đôi và rơi xuống đất.
Nhưng điểm "sus" nhất là sau khi tai nạn xảy ra, mọi người đều xúm lại xem xét tình hình, riêng cô giáo dẫn đoàn - người đáng lẽ phải đứng ra giải quyết vấn đề cho học sinh - thì cứ đứng phía sau, mải mê bấm điện thoại dửng dưng Hành động này cũng khiến netizen "bàn phím chiến" thêm một hồi nữa!
Hiện vụ việc vẫn đang được dư luận quan tâm và chưa có kết quả cuối cùng.
Nguồn: soha.vn