Bé hà mã lùn Moo Deng ở Thái Lan bỗng chốc làm bá chủ MXH

KunBobo

New member
a616bfd66971c25ee87e.jpg


Chỉ sau đúng 1 tháng từ ngày bé hà mã Moo Deng siêu cưng được show lên Facebook, em nó đã thành hiện tượng mạng đỉnh của chóp không phanh được luôn nha mọi người ơi! ✨

83f04446278adf141702.jpg


Moo Deng đang sống chill chill cùng mẹ Jona tại vườn thú. Và giờ thì cả đàn fan cuồng không ngại đường xa xôi đổ bộ về Vườn thú Khao Kheow - cách Bangkok tầm 100km về phía đông nam - chỉ để được chiêm ngưỡng tận mắt bé hà mã mũm mĩm này sau khi bị "đốn tim" bởi hàng tá video và meme trên mạng rồi.

Chú Atthapon Nundee - nhân viên vườn thú - vẫn thường xuyên đăng những khoảnh khắc cute xỉu của những bé động vật mà chú chăm sóc suốt 5 năm qua. Nhưng chú chưa bao giờ nghĩ rằng bé hà mã lùn mới sinh của vườn thú lại có thể nổi như cồn thế này chỉ trong vài tuần đâu!

Dạo này, hàng dài xe cộ xếp hàng ngoài cổng vườn thú mỗi ngày, với lượng du khách khắp nơi kéo đến chỉ để xem bé hà mã 2 tháng tuổi mũm mĩm này thôi.

Chuồng nơi Moo Deng sống cùng mẹ Jona lúc nào cũng đông nghịt người, với tiếng xuýt xoa và reo hò ầm ĩ mỗi khi bé hà mã má hồng hồng làm bất cứ động tác nào cute cute.

Đám netizen còn vẽ tranh biếm họa, làm bánh ngọt và vẽ nghệ thuật latte lấy cảm hứng từ Moo Deng nữa đó! Thậm chí một số doanh nghiệp đã bắt trend cực mạnh luôn. "Hãy đánh phấn má hồng như hà mã con đi nào" - một brand makeup quảng cáo thế. Cả app ship đồ ăn cũng tranh thủ dùng hình ảnh Moo Deng nữa chứ.

Vì sự nổi tiếng quá trời thế này, ông Narongwit Chodchoi - giám đốc sở thú - đã phải đăng ký bản quyền cho nhãn hiệu "Hà mã Moo Deng" để chặn không cho ai thương mại hóa bé lung tung được nữa.

Vườn thú rộng tới 800 ha này là nhà của hơn 2.000 loài động vật luôn nha. Nơi đây đang thực hiện chương trình nhân giống nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, như loài của Moo Deng chẳng hạn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top