Nuôi con không phải càng kỹ càng tốt đâu nha các mẹ ơi!
Thời đại này điều kiện sống lên đời, cách nuôi con cũng "sang xịn" theo. Hồi xưa đám trẻ con chạy chân đất khắp xóm giờ lớn lên làm ba mẹ lại không muốn con mình phải "chịu khổ" chút nào.
Quần áo phải chất liệu xịn xò, sợ da con bị kích ứng. Đồ ăn phải "sạch từng phân tử", không thuốc trừ sâu, không phẩm màu, sợ ảnh hưởng sức khỏe con yêu.
Nghe thì có vẻ tiến bộ đó, nhưng mà nhiều nhà lại đi quá trớn từ nuôi con khoa học thành nuôi con kiểu "công chúa hoàng tử", rồi những vấn đề "kỳ kỳ" ở trẻ bắt đầu manh nha.
Trẻ kén ăn, bà cố ngày xưa hay bảo: "Để đói vài bữa là ăn hết á". Còn các mẹ bỉm Gen Z thì học đủ kiểu biến hóa món ăn cho con ăn ngon.
Nhưng với hội mẹ "nuôi con kiểu siêu cẩn thận", chuyện lại khác hẳn.
Case này, bé gái không thích ăn cơm nhà, đặc biệt là các món thịt, gần như... "phớt lờ hoàn toàn". Mẹ lo con thiếu chất, bạn bè gợi ý: thử đưa con đi ăn KFC xem, biết đâu bé không ăn thịt thật hay chỉ... kỵ đồ mẹ nấu thôi?
Nghĩ là làm, mẹ liền đưa con đến quán.
Ban đầu, bé ăn khá okela. Nhưng chỉ vài miếng sau, bé bắt đầu... nôn.
Không phải kiểu nôn do đau bụng đâu nha, mà là nhai xong rồi nhè ra. Thịt trong khay lẫn nước bọt nhìn khá... kinh, mọi người xung quanh cũng thấy khó chịu.
Ngược lại, mẹ bé lại như "vỡ lẽ". Chị thở phào nhẹ nhõm: "Thấy chưa, không phải tại đồ mẹ nấu dở, mà là con bé nó thật sự không thích ăn thịt đấy".
Theo logic của chị, như vậy trách nhiệm con thiếu chất không còn thuộc về mình, mà là do... đứa trẻ.
Người ngoài nhìn vào đều thấy rõ: gốc rễ vấn đề nằm ở cách nuôi của mẹ, chứ không phải bé "không thích ăn thịt". Thực ra, bé có thích ăn gà rán đó. Khi ngửi thấy mùi, bé tỏ ra rất hứng thú, cũng có thể đưa đồ ăn vào miệng được.
Vấn đề nằm ở chỗ:
Đây không phải "kén ăn", mà là vấn đề về khả năng nhai nha mọi người!
Thế hệ 8x, 9x ngày trước, từ nhỏ đã ăn đủ thứ, đồ ăn có độ cứng khác nhau, nên lực nhai xịn sò, răng hàm phát triển chuẩn chỉnh. Còn case này, bé gần như không được "tập gym cho hàm":
Thức ăn luôn mềm như bông
Thịt được hầm nhừ, cắt siêu nhỏ
Thậm chí xay nhuyễn để đút luôn
Kết quả là:
Răng không được sử dụng đủ
Lực nhai yếu ớt
Dẫn đến việc muốn ăn nhưng... ăn không nổi.
Nếu tình trạng này kéo dài, đến lúc thay răng, trẻ còn có thể gặp thêm drama về răng miệng do ít dùng. Hic!
Nuôi con cẩn thận không có nghĩa là giữ con mãi trong trạng thái "baby" đâu nha. Trẻ lớn lên, cách chăm cũng phải level up:
Những việc tưởng chừng basic này, lại thường bị các phụ huynh "quá lo toan" làm thay hết.
Thực tế, nhiều phụ huynh có vẻ "thả lỏng" hơn, không làm thay con quá nhiều, lại nuôi được những đứa trẻ:
Tự lập
Biết chăm sóc bản thân
Thích nghi tốt
Ngược lại, việc bao bọc quá mức có thể khiến trẻ thiếu kỹ năng cơ bản, thậm chí ảnh hưởng đến phát triển thể chất luôn á.
Chăm con cần khoa học, nhưng đừng cực đoan nha!
Sự phát triển của trẻ không chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, mà còn cần trải nghiệm, rèn luyện và thích nghi nữa.
Đôi khi, "bớt làm giúp con một tí" lại chính là cách giúp con trưởng thành tốt hơn đó. Thả con đi, nó tự bơi!
Nguồn: Sohu
Nguồn: kenh14.vn