Ngại xin tiền mẹ trực tiếp, bé gái lớp 2 tự làm hẳn 1 cái phong bì giấy rồi viết lên đó những lời nhắn cưng xỉu. Hành động dễ thương của em khiến bao người xốn xang, ai cũng đoán chắc người mẹ đọc được thư này chắc phải lịm tim mất thôi
Ai cũng có 1 thời "ấu thơ dữ dội" là phải xin tiền bố mẹ đi chơi đúng không? Dù lý do có chính đáng đến mấy, cái khúc phải mở miệng "Mẹ ơi hôm nay lớp con..." vẫn khiến bao người lo âu, hồi hộp như chờ điểm thi
Thế hệ chúng mình ngày xưa vậy, giờ các em bé vẫn như vậy thôi. Có 1 cô bé lớp 2 nọ vì ngại nói trực tiếp nên đã tự tay làm hẳn 1 cái phong bì, viết lên đó những lời nhắn nhủ ngọt lịm. Cách xin tiền của bé khiến netizen phải thốt lên: "Cute vãi nha!"
Câu chuyện được share lên nhóm "Không sợ chó" và nhanh chóng viral ngay lập tức!
Theo chị L.Hân - người đăng tải câu chuyện lên mạng, em gái của chị năm nay học lớp 2, muốn xin tiền mẹ đi chơi hội nhưng ngại nói trực tiếp quá nên phải... viết thư luôn.
Phong bì thư được cô bé tự tay làm từ giấy A4 gập đôi, bấm ghim ở cạnh, bên trên vẽ đủ thứ hoa lá trái tim bay lượn
"Người gửi: Con Ốc
Mẹ này, mai mẹ cho con bao nhiêu tiền để đi hội chùa. Mẹ đưa con bao nhiêu cũng được, mẹ để tiền vào trong túi này nha! Xong mẹ để lên bàn con.
Mẹ yêu.
Người nhận: Mẹ".
Và thành quả là... 50k trong phong bì! Success rồi nè
Ngay sau khi được đăng tải, câu chuyện về cô bé đã khiến cư dân mạng phải "rung rinh", ai nấy đều phải công nhận hành động này quá là dễ thương và đáng yêu.
Bạn H.M comment: "Làm mình nhớ về ngày xưa khi xin tiền mẹ đi ăn với lớp, trước khi xin phải tập nói 1 mình trước, để ý xem lúc nào mẹ vui rồi mới xin. Ngày xưa biết đến lá thư của em này mình cũng sẽ bắt chước làm theo, dễ thương quá mẹ nào không vui cơ chứ".
"Đáng yêu quá nhỉ, mẹ đọc được chắc sẽ buồn cười lắm đây" - bạn T.Q viết.
Chia sẻ thêm với phóng viên, chị L.Hân (người đăng tải) cho biết cô em gái của mình mới học lớp 2, tính rất tình cảm, bé cũng thường viết thư như vậy cho mọi người trong nhà luôn.
"Bé là em họ của mình, mình là chị họ, 2 nhà cạnh nhau. Mình ở Hải Dương, hôm đó là quê mình có hội Văn Miếu Mao Điền, sáng bé qua nhà mình khoe được mẹ cho 50 nghìn rồi rút tiền từ phong bao tự gập ra.
Bố mẹ bé đều làm giáo viên, cả gia đình sống rất tình cảm. Bình thường ở nhà bé cũng hay viết thư tình cảm như thế" - chị L.Hân kể thêm.
Nguồn: soha.vn