Bé gái trong thùng mì tôm và lời nhắn nhờ nuôi của người mẹ trước khi bỏ đi

KhoaiBobo

New member
151ea4f88716adf5cbba.jpg


Ôi trời, chuyện này nghe mà thương quá đi! Một chị trong xóm đi làm về, đang đi đường bình thường thì bất ngờ nghe tiếng khóc nghe nghe. Lại gần xem sao thì "hốt hoảng" luôn - một em bé tí xíu nằm trong thùng mì tôm cùng với mảnh giấy nhắn của mẹ nhờ nuôi hộ.

Ngày 10/11, ông Hoàng Văn Phú - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) xác nhận là người dân ở đây đã phát hiện một bé gái khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi. Hiện tại em bé đã được giao cho một gia đình trên địa bàn chăm sóc rồi nha.

Quay lại câu chuyện, vào khoảng 18h20 ngày 31/10, chị Lê Thị Hiền (sinh năm 1975, sống ở xóm 13B, xã Nghĩa Yên) đi làm về nhà. Khi đi ngang qua khu vực bể nước thuộc làng Nhâm thì chị ấy nghe tiếng trẻ con khóc inh ỏi.

978da93ae111cfcd5210.jpg


Lại gần check xem sao, chị Hiền phát hiện một em bé được đặt gọn gàng trong thùng mì tôm, kèm theo một mảnh giấy ghi: "Cháu sinh ngày 27/10, tôi là mẹ của cháu không thể nuôi dưỡng cháu được, bà con ai nhặt được nuôi cháu hộ. Cảm ơn nhiều". Đọc mà xót xa quá

Sau khi đưa em bé về nhà, chị Hiền đã báo ngay cho UBND xã biết. Em bé gái này nặng 3,2 kg, mới sinh được khoảng 5 ngày tuổi thôi, nhưng may là vẫn khỏe mạnh nha mọi người!

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top