MiNgoan8429
New member
Ai ngờ chiếc cặp sách mà các bạn học sinh cõng lên lưng mỗi ngày lại có thể trở thành "vật thần thánh" cứu mạng trong lúc nguy hiểm như thế này!
Nỗi ám ảnh lớn nhất của bố mẹ chính là chuyện bắt cóc trẻ em đang diễn ra khắp nơi. Chỉ nghĩ thôi mà đã lạnh gáy: không biết con mình giờ ở đâu, có việc gì xảy ra không... Kiểu stress level max luôn á!
Và cơn ác mộng đó suýt nữa đã thành hiện thực với cô Cynthia Trotter. Chính vì trải qua cú shock đó, cô quyết định share câu chuyện của con gái mình để các bậc phụ huynh kịp nhắc nhở các bé nhà mình.
Con gái 13 tuổi của Cynthia đang on the way từ trường về nhà thì bất ngờ có một chiếc xe tải đen lè lè xuất hiện và đi theo phía sau. Một anh chàng lạ mặt hạ kính xe xuống rồi gọi: "Này, cô bé".
Sense được vibe không ổn, cô bé liền quay mặt đi chỗ khác và tăng tốc bước chân. Nhưng plot twist là chiếc xe vượt lên phía trước, người đàn ông nhảy ra ngoài và túm được em bé luôn!
Trong khoảnh khắc "chạy deadline với tử thần" đó, cô bé đã dùng ba lô như một vũ khí phản công. "Con bé đã ném chiếc cặp về phía tên bắt cóc", Cynthia kể lại. "Rồi con gái tôi chạy hết tốc lực, vừa khóc vừa la thất thanh".
Thankfully, nhà của cô bé ở ngay gần đó. Em đã sprint về phía nhà với tốc độ ánh sáng. Ngay khi gặp mẹ, em kể lại toàn bộ câu chuyện kinh hoàng và Cynthia cũng báo ngay cho police.
Hiện tại lực lượng chức năng đang hunt tên nghi phạm bắt cóc dựa trên footage từ camera an ninh.
Giờ đây con gái của Cynthia được chú đưa đón để ensure an toàn tuyệt đối. Nhờ IQ cao và sự dũng cảm của mình, cô bé đã escape khỏi tay bọn bad guys!
Câu chuyện này là một wake-up call đanh thép cho các bậc phụ huynh về nạn bắt cóc trẻ em đang real, hãy quan tâm và training cho con những kỹ năng cần thiết để handle các tình huống emergency nhé các mẹ ơi!
Nguồn: kenh14.vn