Bé gái thoát khỏi địa ngục 10 năm bị bố xâm hại: Tạo ra 2.000 nhân cách để tự cứu mình rồi vạch trần tội ác

BeoVN4431

New member
07389b7f89d41cc8ef90.png


Từ đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ, cô bé Jeni đã phải tự tạo ra hàng nghìn nhân cách khác nhau để cứu lấy tâm hồn mình khỏi nỗi đau không thể tả. Và cuối cùng, chính những "người bạn" đặc biệt này đã giúp em đủ mạnh mẽ để đưa gã bố ác quỷ ra ánh sáng

Tuổi thơ tan vỡ của một đứa trẻ

Cũng như bao đứa trẻ khác, bé Jeni Haynes từng mơ ước được lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, mơ ước trở thành chính trị gia. Nhưng tất cả đổi thay khi em mới 4 tuổi - thứ đáng lẽ là tuổi thơ hồn nhiên lại biến thành ác mơng khi bị chính bố ruột Richard Haynes xâm hại. Và đó chỉ là khởi đầu cho 10 năm địa ngục mà em phải chịu đựng

6e0195b0e7538c74662b.jpg


Jeni là con gái của một vũ công người Anh và thợ điện Úc. Sau khi cưới, họ về sống tại nhà nội ở Úc. Cuộc sống hôn nhân đầy mâu thuẫn, cãi vã liên miên khiến mẹ Jeni quyết định ly hôn, về Anh và để lại con gái cho bố nuôi. Có lẽ bà không bao giờ ngờ mình đang đẩy đứa con vào tay ác quỷ...

76748569f512b99ce15d.jpg


10 năm tối tăm và cách tự cứu mình đáng kinh ngạc

Ngày cô bé bị bố ruột cưỡng bức lần đầu chính là lúc địa ngục bắt đầu. Và nó kéo dài suốt 10 năm. Em còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết nỗi đau cả về tinh thần lẫn thể xác đang dần nuốt chửng mình.

"Trước mỗi lần lạm dụng, bố bắt tôi gỡ kính ra và giữ chúng làm con tin. Khi không còn nhìn rõ mọi thứ, tôi hoảng loạn cực độ và dần mất ý thức" - Jeni kể lại.

Đối mặt với sự đau khổ không tưởng, bộ não của Jeni đã làm một điều cực kỳ đặc biệt: tạo ra hơn 2.000 nhân cách khác nhau để bảo vệ và giúp em chống lại nỗi ám ảnh. Mãi sau này, Jeni mới biết mình mắc chứng đa nhân cách. Và chính những "con người" này đã cứu rỗi cuộc đời cô

cffb63135281da47767d.jpg


Một trong những nhân cách đó là bé Symphony, 4 tuổi, xuất hiện mỗi khi Jeni bị xâm hại, giúp cô bé nghĩ rằng mình không phải nạn nhân. Khi Symphony rời đi thì ký ức về lần tấn công đó cũng theo em biến mất.

Khi những cuộc tấn công quá dữ dội, Symphony sẽ được thay bằng Muscles - 17 tuổi, đại diện cho lòng dũng cảm. Cậu thích đạp xe và tập gym, luôn cố gắng đánh trả kẻ tấn công. Nhưng Muscles không chịu lớn vì sợ nếu qua 18 tuổi mà bố vẫn chưa bị bắt, cậu sẽ tự tay mua súng để xử kẻ đó

fbd8901dfc1b77b6b24b.jpg


Ngoài Symphony và Muscles còn có Ricky - 8 tuổi nhưng cực lạnh lùng và điềm tĩnh. Cậu là người quyết định nhân cách nào sẽ xuất hiện thay Jeni "chịu trận". Bên cạnh đó còn có Judas - nhạy cảm về giác quan, hay Linda - yêu chính trị. Mỗi nhân cách đều có nhiệm vụ riêng nhưng chung một mục đích: bảo vệ Jeni và giúp em có thể tiếp tục sống.

"Ông ấy chưa bao giờ xem tôi là con gái, chỉ là con búp bê. Ông ấy chưa một lần gọi tên tôi" - Jeni nhớ lại

Jeni nhiều lần muốn kể với mẹ nhưng không dám vì bị đe dọa. Có lần, bố cho em xem ảnh một phụ nữ bị đốt cháy trên ghế, một chân bị chặt đứt, rồi đe dọa mẹ em sẽ chịu chung số phận nếu em dám nói. Vậy nên Jeni chỉ có thể tiếp tục tạo thêm nhiều nhân cách khác để cùng chống lại nỗi đau...

e32ba6adc3dc9e78f6b9.jpg


Cuộc chiến đòi lại công lý

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, được các nhân cách động viên, Jeni quyết định bỏ nhà ra đi. Sợ bị phát giác, bố cô vội rời Úc sang Anh trốn. Ngôi nhà chứa tội ác bị bỏ hoang, và Jeni không bao giờ muốn quay lại nơi đó nữa.

Thời gian sau đó, Jeni chăm chỉ học tập và đi gặp bác sĩ tâm lý để học cách sống chung hòa bình với các nhân cách. Những cuộc tấn công liên tục đã gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể em. Chiếc túi hậu môn nhân tạo luôn nhắc nhở em về tội ác kinh tởm của bố. Các cơ quan khác như mắt, miệng cũng suy giảm chức năng. Tất cả thôi thúc Jeni phải tố cáo, đưa tội ác ra ánh sáng ✊

Vì mỗi nhân cách có suy nghĩ khác nhau nên Jeni mất khá lâu để thuyết phục tất cả đồng ý báo án. Nhưng khi đó, nhiều đồn cảnh sát từ chối vì cho rằng cô có vấn đề thần kinh khi liên tục chuyển đổi thành nhiều người khác nhau khi khai báo

Mãi đến năm 2007, cảnh sát trưởng Paul chọn tin Jeni và vào cuộc điều tra. Câu chuyện được truyền thông và dư luận quan tâm. Paul sát cánh cùng Jeni thu thập chứng cứ để vạch mặt bố cô. Sự kiên trì cuối cùng được đền đáp bằng lệnh dẫn độ bố Jeni từ Anh về Úc để xét xử

0b2c9906be2c4a04089a.jpg


Tại phiên tòa, thẩm phán đồng ý cho 6 nhân cách của Jeni lần lượt xuất hiện làm nhân chứng. Vì trước đó tất cả đã đồng ý sẽ tống gã bố vào tù, nên Symphony, Muscles, Ricky... không ngại nói hết sự thật. Cuối cùng, Richard nhận án 25 năm tù cho tội ác hành hạ con gái ruột suốt 1 thập kỷ vào tháng 5 vừa qua.

Sau khi giành chiến thắng, Jeni hiện vẫn sống hòa thuận với những nhân cách khác trong mình. Cô không muốn họ biến mất vì giờ đây tất cả đều là người thân, từng giúp cô vượt qua giai đoạn đen tối nhất đời mình

(Nguồn: Tổng hợp)

6014414220fe350b561c.jpg


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top