MinBibi4937
New member
Trong quá trình khám nghiệm tử thi, nhân viên nhà xác mới biết bà mẹ đã bỏ mặc con tới chết trong đau đớn luôn á
Ngày 6/2/2020, bé gái sơ sinh 11 tháng tuổi tên Mackenzie Anderson được đưa cấp cứu tại bệnh viện Nhi trung tâm thành phố Washington (Mỹ). Tuy nhiên lúc đó em bé đã được xác nhận là qua đời từ trước khi vào viện rồi. Theo lời kể của cô Tyra Anderson, 28 tuổi - mẹ của bé, thì em đã bị ngã từ ghế sofa xuống đất nên bị thương nặng.
Tai nạn thương tâm của Mackenzie ban đầu nghe cũng bình thường, không có gì đáng nghi. Cho đến khi thi thể em được đưa vào nhà xác để vệ sinh và bảo quản trong phòng lạnh. Ngày 7/2/2020, các nhân viên khám nghiệm tử thi đã shocked toàn tập khi phát hiện điểm bất thường ở đứa trẻ.
Làn da của Mackenzie trông vẫn khá hồng hào, hoàn toàn khác với người đã qua đời hơn 1 ngày. Khi vệ sinh cơ thể em bé, các nhân viên nhận thấy có rất nhiều chất màu nâu bám trên khăn lau. Càng lau thì càng kinh hãi, họ phát hiện ra sự thật gây sốc.
Khắp cơ thể đứa trẻ đã được đánh phấn trang điểm kỹ càng, và dưới lớp phấn dày đó là cả một mớ vết bầm tím kinh hoàng. Không chỉ vậy, sau khi kiểm tra kỹ hơn, mọi người còn phát hiện nhiều vết thương khác và vết nứt ở hộp sọ Tất cả những dấu hiệu này cho thấy Mackenzie đã qua đời vì chấn thương cực nặng chứ không chỉ đơn giản là đập đầu xuống sàn như lời khai của mẹ em.
Cảnh sát đã ngay lập tức vào cuộc và bắt giữ Tyra. Người mẹ này sau đó đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Bé gái 11 tháng tuổi đúng là đã bị ngã từ ghế sofa, nhưng tai nạn đã xảy ra từ ngày 3/2/2020, tức là 3 ngày trước khi em được đưa vào viện.
Cú ngã từ trên cao đã khiến Mackenzie bị chấn thương khắp người. Thế nhưng dù con gái la hét đau đớn, người mẹ vẫn hoàn toàn mặc kệ không quan tâm. Mãi đến 3 ngày sau, Tyra mới giật mình khi sờ thấy người con lạnh ngắt và có rất nhiều máu chảy từ miệng. Bé Mackenzie đã qua đời từ lúc đó vì các vết thương quá nặng
Bà mẹ máu lạnh biết rằng Mackenzie đã tử vong nhưng vẫn tìm cách che giấu hành vi bỏ mặc con cái của mình. Cô ta lấy phấn trang điểm của mình bôi lên khắp các vết tím bầm trên cơ thể Mackenzie để ngụy trang, rồi mới bế thi thể đứa trẻ vào viện, giả vờ khóc lóc cầu cứu các bác sĩ.
Nguồn: soha.vn