MochiLovely6364
New member
Ôi trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá trời! Một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn vừa được phát hiện và cứu sống từ dưới hầm xí nhà vệ sinh, nghe mà không thể tin nổi luôn á!
Ngày 9-1, bà Hoàng Thị Tuyền, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Ca (xã Hồng Kim, huyện A Lưới, Thừa Thiên-Huế) cho biết nhân viên cấp dưỡng của trường vừa cứu sống một bé gái sơ sinh bị vứt bỏ dưới hầm xí của nhà vệ sinh.
Theo lời bà Tuyền kể lại thì sáng sớm cùng ngày, khoảng 6 giờ, một người dân sống cạnh nhà chị Lê Thị Hải (nhân viên cấp dưỡng của Trường Mầm non Sơn Ca) đi vệ sinh thì nghe có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phát ra từ dưới hầm xí. Người này liền gọi chị Hải đến cứu em bé ngay!
Ngay lập tức, chị Hải đã dùng các vật dụng để đào phá hầm xí và đưa cháu bé ra ngoài. Lúc được cứu, bé gái còn nguyên dây rốn chưa cắt, cân nặng khoảng 2,5 kg.
Plot twist ấm lòng là do không xác định được người thân của cháu bé, chị Hải đã quyết định nhận nuôi bé gái này luôn Biết đâu đó chị còn đang nuôi một mình 3 con nhỏ sau khi chồng mất sớm, mà vẫn quyết định cứu và nuôi thêm em bé này nữa. Tấm lòng vàng thật sự!
Nguồn: soha.vn