Sáng sớm ngày 27/9, một cụ ông ở Nghệ An đã phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong làn nhựa bên đường, kèm theo lá thư đầy tâm sự của người mẹ khiến ai đọc cũng nghẹn lòng
Theo thông tin từ UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) ngày 28/9, sự việc xảy ra vào lúc 4h15 sáng 27/9 khi ông Nguyễn Thiện H. đang di chuyển qua khu vực có cây xà cừ lớn trên địa bàn xã.
Phát hiện một chiếc làn nhựa vô chủ trông khá lạ, ông H. tò mò lại gần kiểm tra thì OMG - bên trong là một bé gái sơ sinh đang nằm ngủ say Ông liền đưa bé về nhà chăm sóc và báo ngay cho chính quyền địa phương.
Theo xác nhận của đại diện UBND xã Hợp Minh, bé gái khoảng 10-15 ngày tuổi, cân nặng tầm 3kg, may mắn là thể trạng còn khá khỏe mạnh. Bé được mặc quần áo và đội mũ vải màu hồng xinh xắn.
Trong làn nhựa còn có gối màu vàng, tã lót, quần áo và đặc biệt là một bức thư tay được cho là của mẹ bé viết. Nội dung lá thư khiến nhiều người đọc xong phải nghẹn ngào
Trong thư, người mẹ chia sẻ mình là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ nhưng không có việc làm ổn định. Rơi vào hoàn cảnh éo le đến đường cùng, chị đành phải gửi gắm con cho người khác chăm sóc và xin lỗi bé vì không thể ở bên cạnh con
Hiện tại, chính quyền xã Hợp Minh đang tạm thời phân công người nuôi dưỡng cháu bé và tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định.
UBND xã cũng đã thông báo nếu ai là cha, mẹ hoặc người thân của bé thì liên hệ với địa phương để làm thủ tục nhận lại theo đúng quy định pháp luật nhé!
Hy vọng bé gái sẽ được chăm sóc tốt và tìm được gia đình ấm áp
Nguồn: techz.vn