BeoYeu3099
New member
Các bạn ơi, câu chuyện hôm nay sẽ khiến tim các bạn phải thắt lại mà cũng ấm áp lên vì quá cảm động! Bé Charlotte sinh ra chỉ nặng có 30g thôi các bạn ơi, nghe mà không thể tin nổi luôn ý!
Năm 2007, chị Emma Newman ở Anh cảm thấy siêu hạnh phúc khi biết mình mang thai em bé thứ 4. Sau khi đã có 3 cô công chúa xinh xỉu, chị Emma sẵn sàng chào đón thêm một thiên thần nữa rồi nè!
Nhưng mà plot twist đến nhanh vcl, chị Emma đột nhiên vỡ ối và sinh non trước dự kiến tận 4 tuần luôn! Khi bé Charlotte chào đời, cả bố lẫn mẹ đều sốc nặng vì con trông... khác quá trời khác luôn ý! Tuy biết trẻ sinh non sẽ bé hơn bình thường, nhưng Charlotte nhỏ đến mức không thể tưởng tượng nổi: chỉ 30g và dài 25cm thôi các bạn ơi - bé đến mức vừa khít vào túi áo của bố luôn!
Chị Emma kể lại: "Mình to cao và khỏe mạnh nên nghĩ chả có gì phải lo cả. Nhưng khi chuyển dạ, bác sĩ bảo mình mới có thai 24 tuần thôi, trong khi mình biết rõ không phải vậy. Lúc đó mình bắt đầu hoảng sợ luôn".
Ban đầu, cặp đôi nghĩ đơn giản là con mình nhẹ cân thôi. Nhưng không, thực tế còn nghiêm trọng hơn nhiều...
Bác sĩ chẩn đoán bé Charlotte bị hội chứng Primordial Dwarfism - một dạng chứng lùn bẩm sinh cực kỳ hiếm gặp, khiến cơ thể phát triển chậm hơn người bình thường rất nhiều lần. Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 200 người mắc hội chứng này thôi các bạn ạ!
Charlotte quá nhỏ bé và "mong manh dễ vỡ" đến nỗi nhiều ngày sau sinh, bố mẹ vẫn chưa được phép bế con. Cô bé phải nằm viện 13 tuần đầu đời với đầy dây dẫn quanh người và bác sĩ túc trực 24/7. Các bác sĩ còn cảnh báo rằng Charlotte có thể không qua được sinh nhật đầu tiên...
Nhưng guess what? Các bác sĩ đã underestimate sức sống của bé quá đấy! Bất chấp mọi tiên lượng xấu, Charlotte đã vượt qua sinh nhật 1 tuổi và tiếp tục lớn lên mỗi ngày! Có thể nói tình yêu thương của bố mẹ và ý chí sống mãnh liệt đã tạo nên phép màu thật sự!
Tuy nhiên, cuộc sống của em cũng không hề dễ dàng tí nào. Mọi thứ đều phải custom lại cho phù hợp với "cô bé nhỏ nhất thế giới" này nè!
Bỉm của Charlotte chỉ bằng... một cái thẻ ngân hàng ý! Lúc mới sinh chỉ mặc vừa đồ búp bê, lớn hơn rồi thì mặc đồ trẻ sơ sinh. Có thời gian em chỉ ăn qua ống xông vì quá bé để nhai và tiêu hóa được thức ăn thường.
Mặc dù nhìn như búp bê, nhưng chị Emma cho biết Charlotte chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi gì cả: "Lúc đầu mọi người đều sợ chạm vào con bé, nhưng thực ra Charlotte là một đứa trẻ rất nghịch ngợm đấy. Con bé chẳng bao giờ chịu ngồi yên và siêu thích trò tung hứng trên không luôn!"
Chị Emma cũng đau lòng khi mọi người cứ gọi Charlotte là em bé mới sinh dù đã lớn hơn nhiều rồi. Nhưng bất chấp mọi ánh nhìn tò mò, Charlotte vẫn quyết tâm sống như người bình thường - em đi học như bao bạn bè cùng trang lứa khác!
Khi 5 tuổi, em đến trường học cùng các bạn, lúc này cao 68cm và nặng khoảng 4kg.
Mẹ em chia sẻ: "Charlotte có thể nhỏ bé, nhưng trái tim con bé rất mạnh mẽ và luôn cố gắng làm những gì bạn bè cùng tuổi làm. Hiện con bé ở mức phát triển của trẻ ba tuổi. Điều này vượt xa kỳ vọng ban đầu của chúng tôi luôn!"
Giờ đây, Charlotte đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình, mặc vừa quần áo trẻ sơ sinh và to bằng một chú mèo. Em luôn cười tươi đáp lại mỗi khi có ai cười với mình. Charlotte cũng cực kỳ yêu động vật, hay chơi với thỏ trong trang trại nhà mình, thỉnh thoảng còn cưỡi ngựa nữa đấy! Đôi khi em nằm trong xe đẩy để các chị dắt đi dạo quanh nhà.
Nguồn: kenh14.vn