Bé gái mất thị lực bỗng dưng, bác sĩ mổ não lấy ra thứ rùng rợn không ngờ

LinhAngel8033

New member
26069f7f0d124ffc36db.jpg


Ai ngờ được thứ vốn chỉ mọc trên da lại "lạc đường" vào tận não của một bé gái 3 tuổi

Một ông bố bất ngờ phát hiện con gái mình không còn phản ứng với đồ chơi nữa, đôi mắt nhìn lơ đãng như không thấy gì. Thậm chí vẫy tay trước mặt bé cũng như... không có gì xảy ra luôn ấy

4ed084ac1f37d57dfc5d.jpg


Bé Tiểu Mỹ 3 tuổi ở Trung Quốc không hề phản ứng gì khi chiếu đèn pin thẳng vào mắt nữa rồi huhu. Ngay lập tức, gia đình đưa bé đến bệnh viện đa khoa địa phương để check kỹ.

Kết quả kiểm tra khiến mọi người shock nặng: trong đầu bé có một khối sưng to bất thường! Vì không xác định được chính xác đó là gì nên phẫu thuật siêu nguy hiểm, bệnh viện đành phải chuyển bé lên tuyến trên

Thời gian không chờ đợi ai, cả gia đình 6 người lập tức đưa bé lên Bắc Kinh gặp bác sĩ Chu Trung Thanh - bác sĩ khoa não của Bệnh viện Đa khoa Đại học Y Thủ đô.

43c839c063c869785303.jpg


Phim X-quang cho thấy khối u nằm ngay giữa não bộ, đúng vị trí phía sau hai mắt, đè lên dây thần kinh thị giác khiến bé gần như bị mù luôn rồi Chẩn đoán ban đầu là u tuyến yên - loại u hay gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, có thể gây mù nếu không điều trị kịp thời.

Nhưng sau khi nghiên cứu kỹ, bác sĩ Chu Trung Thanh nghi ngờ đây có thể là loại u nguy hiểm hơn nhiều

e86fa8d0ea3df0b94d06.jpg


Tình hình càng nguy cấp hơn khi dự định mổ ngày 29/6 nhưng sáng 28/6 bác sĩ phát hiện bé không phản ứng với ánh sáng dù kéo rèm ra rồi. Đến 6h chiều cùng ngày, Tiểu Mỹ gần như không nhìn thấy gì nữa trong khi trước đó một ngày bé vẫn còn thấy ánh đèn

Dây thần kinh thị giác đang bị tổn thương nhanh đến từng giờ, không thể chờ thêm được nữa. Bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp ngay!

Nhưng vì phải gây mê toàn thân nên buộc phải đợi bụng bé rỗng đã. Giải thích nhanh: khi gây mê toàn thân phải cắm ống thở, lúc này nếu dạ dày có thức ăn dễ bị sặc hoặc nôn, thậm chí thiếu oxy nguy hiểm đến tính mạng luôn ấy Quyết định mổ lúc 6h chiều thì phải đợi 6 tiếng nữa, tức là 12h đêm mới được gây mê.

08c2ac824e0ee169e850.jpg


1h sáng ngày 29/6/2017, bác sĩ Chu Trung Thanh chính thức bắt đầu ca mổ cho Tiểu Mỹ. Plot twist là chiều 28 ông vừa mổ xong một ca xuất huyết não kéo dài tận 10 tiếng từ 8h30 sáng đến 6h chiều Làm việc cường độ cao liên tục thế này ai mà không mệt chứ!

Ca mổ siêu khó vì hệ thần kinh trong não phức tạp lắm, phải dùng kính hiển vi phóng to mới thấy rõ. Nhưng mổ dưới kính hiển vi nghĩa là phải giữ nguyên một tư thế suốt hàng giờ liền - thử thách cực lớn cho cả thể lực lẫn tay nghề của bác sĩ đó

ee8beac548a7ddeef09e.jpg


Khi mở ra, cảnh tượng trong khối u khiến cả ekip bác sĩ phải... sốc nặng Bên trong đầy chất dịch màu xám trắng, và OMG còn có cả sợi lông mọc ra từ đó nữa!!!

Bác sĩ Chu Trung Thanh phán đoán đây là tế bào da phát triển thành u nang nhưng mọc nhầm chỗ ở trong não. Khối u này có cấu tạo giống da nên có mỡ, thậm chí còn mọc lông dài như tóc nữa á Bên trong toàn chất dịch như đậu hũ nát, đè lên dây thần kinh thị giác làm thị lực bé giảm nhanh kinh khủng.

Vì trong u còn có cả mụn nên bác sĩ phải cắt bỏ sạch sẽ toàn bộ khối u da, đồng thời phải bảo vệ dây thần kinh thị giác và động mạch gáy - công việc đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối!

4575fdc2eed6875b341a.jpg


Ca mổ kéo dài từ 1h đến 7h sáng. Suốt đêm đó, bác sĩ Chu Trung Thanh ở trong phòng mổ còn ông bà, bố mẹ Tiểu Mỹ thì thao thức không chợp mắt được chút nào

Sau khi làm sạch dịch bên trong, bác sĩ còn phải cắt bỏ sạch u da bên ngoài. Bác sĩ Chu nói chỉ cần để sót một chút u da thôi cũng sẽ tái phát, mà lần đầu mổ mới là cơ hội tốt nhất. Loại bỏ một khối u lớn nhiều thứ kinh dị như vậy không hề dễ vì phải cẩn thận với động mạch cổ và dây thần kinh thị giác. Hơn nữa não bộ trẻ 3 tuổi rất nhỏ, không gian mổ càng nhỏ hơn nữa. Yêu cầu động tác phải nhẹ nhàng mà chuẩn xác cực kỳ luôn

e7039dc5ad6a587ec5f5.jpg


Sau khi ca mổ kết thúc, cả nhà hạnh phúc đến rơi nước mắt luôn á Tiểu Mỹ hồi phục siêu nhanh, ngay hôm sau đã có phản ứng với ánh sáng rồi. Hoạt động tứ chi và nói năng đều bình thường, thị lực càng ngày càng tốt hơn!

Chín ngày sau bé đã xuất viện về nhà. Bố mẹ Tiểu Mỹ liên tục báo tin vui cho bác sĩ Chu Trung Thanh:
- Ngày 17/7: Bé nhìn thấy bươm bướm, ngọn núi xa xa và tàu hỏa rồi
- Ngày 29/7: Bé còn nhìn thấy cả con kiến nhỏ bò trên mặt đất nữa

Thị lực của cô bé đã hoàn toàn hồi phục 100% rồi! ✨

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top