Chỉ chưa đầy 1 năm mà Nguyễn Văn Nam – gã cha dượng độc ác đã tới 2 lần đánh đập tàn nhẫn bé gái mới học lớp 5 ở Hà Tĩnh. Nghe mà tim đau quá trời!
Dư luận cả nước vẫn chưa hết sốc và phẫn nộ trước câu chuyện bé gái lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị cha dượng dùng búa và dây điện bạo hành dã man, toàn thân chằng chịt vết thương, bầm tím. Nhìn mà tức á!
Ngày 20/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News, ông Phan Viết Hiệp – Trưởng thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Văn Nam (SN 1994). Nạn nhân trong vụ việc là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm). Nam là cha dượng của cháu L.
Theo ông Hiệp, vụ việc xảy ra hôm 19/10 vừa qua không phải là lần đầu tiên Nam bạo hành cháu L. nha mọi người!
"Tháng 11/2024, cháu L. từng bị Nam đánh đập dã man rồi. Lúc đó, cô giáo chủ nhiệm phát hiện nhiều vết bầm đỏ trên người cháu, khắp tay chân, lưng, đùi đều chi chít vết thương. Nhà trường đã trình báo công an xã ngay", ông Hiệp nói.
Vị này cũng cho biết thêm: "Tại buổi làm việc, Nam thừa nhận do nóng giận nên đã dùng roi đánh con. Tuy nhiên, cháu L. khẳng định bị đánh bằng dây điện luôn. Kết quả, Công an xã đã lập biên bản, yêu cầu Nam không tái phạm". Nhưng mà...
Nào ngờ, chỉ chưa đầy 1 năm, bi kịch lại tái diễn rồi. Sáng 19/10, cháu L. mở cửa sổ gọi hàng xóm cầu cứu vì bị đánh quá đau. Nghe mà xót xa quá!
Nghe tiếng kêu, chị N. (hàng xóm) vội gọi điện báo cho mẹ cháu, khi đó đang ở Sơn La chăm bố bị ung thư giai đoạn cuối, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
"Hai vợ chồng Nam thuê trọ sống cùng với cháu L. ở đây gần 2 năm nhưng hầu như không giao tiếp với hàng xóm. Cháu L. ít nói, thỉnh thoảng ra quét sân, phơi quần áo rồi vào nhà. Khoảng 6h30 sáng qua (19/10), tôi nghe tiếng cháu gọi yếu ớt từ cửa sổ, nói bị đánh đau quá, nhờ tôi báo mọi người đưa đi khám", chị N. chia sẻ.
Cháu L. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân, sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều trị vì thương tích khắp cơ thể.
Tối cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm phát hiện Nguyễn Văn Nam trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên bắt giữ ngay. Trốn cũng không thoát được đâu!
Nguồn: kenh14.vn
Dư luận cả nước vẫn chưa hết sốc và phẫn nộ trước câu chuyện bé gái lớp 5 ở xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh bị cha dượng dùng búa và dây điện bạo hành dã man, toàn thân chằng chịt vết thương, bầm tím. Nhìn mà tức á!
Ngày 20/10, trả lời PV Báo Điện Tử VTC News, ông Phan Viết Hiệp – Trưởng thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm) cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Nguyễn Văn Nam (SN 1994). Nạn nhân trong vụ việc là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm). Nam là cha dượng của cháu L.
Theo ông Hiệp, vụ việc xảy ra hôm 19/10 vừa qua không phải là lần đầu tiên Nam bạo hành cháu L. nha mọi người!
"Tháng 11/2024, cháu L. từng bị Nam đánh đập dã man rồi. Lúc đó, cô giáo chủ nhiệm phát hiện nhiều vết bầm đỏ trên người cháu, khắp tay chân, lưng, đùi đều chi chít vết thương. Nhà trường đã trình báo công an xã ngay", ông Hiệp nói.
Vị này cũng cho biết thêm: "Tại buổi làm việc, Nam thừa nhận do nóng giận nên đã dùng roi đánh con. Tuy nhiên, cháu L. khẳng định bị đánh bằng dây điện luôn. Kết quả, Công an xã đã lập biên bản, yêu cầu Nam không tái phạm". Nhưng mà...
Nào ngờ, chỉ chưa đầy 1 năm, bi kịch lại tái diễn rồi. Sáng 19/10, cháu L. mở cửa sổ gọi hàng xóm cầu cứu vì bị đánh quá đau. Nghe mà xót xa quá!
Nghe tiếng kêu, chị N. (hàng xóm) vội gọi điện báo cho mẹ cháu, khi đó đang ở Sơn La chăm bố bị ung thư giai đoạn cuối, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.
"Hai vợ chồng Nam thuê trọ sống cùng với cháu L. ở đây gần 2 năm nhưng hầu như không giao tiếp với hàng xóm. Cháu L. ít nói, thỉnh thoảng ra quét sân, phơi quần áo rồi vào nhà. Khoảng 6h30 sáng qua (19/10), tôi nghe tiếng cháu gọi yếu ớt từ cửa sổ, nói bị đánh đau quá, nhờ tôi báo mọi người đưa đi khám", chị N. chia sẻ.
Cháu L. nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghi Xuân, sau đó chuyển sang Bệnh viện Đa khoa Vinh (Nghệ An) để tiếp tục điều trị vì thương tích khắp cơ thể.
Tối cùng ngày, Công an xã Cổ Đạm phát hiện Nguyễn Văn Nam trốn trên mái nhà mẹ đẻ nên bắt giữ ngay. Trốn cũng không thoát được đâu!
Nguồn: kenh14.vn