Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm cho biết bé gái lớp 5 nghi bị bố dượng bạo hành phải nhập viện trong tình trạng đầu chảy máu khâu tận 6 mũi, chân sưng vù không thể tự đi được luôn
Ngày 19-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) xác nhận công an xã đang xác minh thông tin có một bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành trên địa bàn.
"Cháu bé đang nằm viện. Chiều hôm nay, một số tổ chức đoàn thể ở địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu" - vị lãnh đạo xã Cổ Đạm cho hay.
Tối cùng ngày, trao đổi với Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, sáng nay bà cùng với một số người đã đưa em H.T.H.L, nữ sinh lớp 5B nghi bị bố dượng bạo hành đến bệnh viện thăm khám.
Theo bà Hồng, khoảng 8h sáng 19/10, khi đang ở trường thì bà nhận được tin em L. bị thương do bố dượng bạo hành, đang nằm điều trị tại trạm y tế địa phương. Nghe tin, nữ hiệu trưởng lập tức đến trạm y tế để thăm nữ sinh L.
"Khi tôi đến trạm y tế thì cháu L. bị thương ở đầu, cháu không nói được nhiều và rất mệt. Hỏi cháu thì bé nói là bị bố dượng đánh. Do trạm y tế không thể chụp chiếu kỹ càng được nên tôi hoảng sợ, vội vàng đưa cháu đi bệnh viện thăm khám", bà Hồng kể lại.
Tự mở cửa sổ kêu cứu vì bị khóa trong nhà
Các giáo viên sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu tận 5-6 mũi.
Đáng chú ý, khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L. không tự đi được, phải nhờ cán bộ công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết thương trên đầu thì chân cháu cũng bị sưng vù luôn
Trò chuyện với cô giáo, nữ sinh L. cho biết tối hôm qua cháu bị người bố dượng là Nguyễn Văn Nam đánh, nhưng do bố đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được. "Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và thôn trưởng đưa cháu L. đến trạm y tế xã", nữ hiệu trưởng kể.
Đây không phải lần đầu tiên!
Cô Hồng cho hay, tháng 5/2024, cháu L. cũng từng bị người đàn ông này đánh và nhà trường đã báo chính quyền. Sau đó cơ quan Công an đã làm việc với bố mẹ cháu L.
"Năm ngoái khi cháu L. bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, bố mẹ cũng đã ký cam kết không tái phạm. Bà nội cháu L. kể lại tối hôm (18/10), bố dượng của L. có uống rượu và đã đánh đập cháu. Người bố cho rằng cháu L. nói dối nên đã đánh cháu L", cô Hồng cho biết thêm.
Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (trú Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung. "Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng", nữ hiệu trưởng cho biết.
Chiều cùng ngày, trên một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin có bé gái học lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện tại Bệnh viện TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) nghi do bị cha dượng đánh.
Nội dung bài viết kèm hình ảnh bé gái bị đánh bầm tím ở nhiều nơi trên thân thể. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại.
Bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người nhìn thấy hình ảnh bé gái bị bầm tím thân thể đã hết sức bức xúc.
Nguồn: kenh14.vn
Ngày 19-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh) xác nhận công an xã đang xác minh thông tin có một bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành trên địa bàn.
"Cháu bé đang nằm viện. Chiều hôm nay, một số tổ chức đoàn thể ở địa phương đã đến thăm hỏi, động viên cháu" - vị lãnh đạo xã Cổ Đạm cho hay.
Tối cùng ngày, trao đổi với Vietnamnet, bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ, sáng nay bà cùng với một số người đã đưa em H.T.H.L, nữ sinh lớp 5B nghi bị bố dượng bạo hành đến bệnh viện thăm khám.
Theo bà Hồng, khoảng 8h sáng 19/10, khi đang ở trường thì bà nhận được tin em L. bị thương do bố dượng bạo hành, đang nằm điều trị tại trạm y tế địa phương. Nghe tin, nữ hiệu trưởng lập tức đến trạm y tế để thăm nữ sinh L.
"Khi tôi đến trạm y tế thì cháu L. bị thương ở đầu, cháu không nói được nhiều và rất mệt. Hỏi cháu thì bé nói là bị bố dượng đánh. Do trạm y tế không thể chụp chiếu kỹ càng được nên tôi hoảng sợ, vội vàng đưa cháu đi bệnh viện thăm khám", bà Hồng kể lại.
Tự mở cửa sổ kêu cứu vì bị khóa trong nhà
Các giáo viên sau đó phối hợp với chính quyền địa phương đưa nữ sinh đến bệnh viện ở thành phố Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An để điều trị. Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu tận 5-6 mũi.
Đáng chú ý, khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L. không tự đi được, phải nhờ cán bộ công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết thương trên đầu thì chân cháu cũng bị sưng vù luôn
Trò chuyện với cô giáo, nữ sinh L. cho biết tối hôm qua cháu bị người bố dượng là Nguyễn Văn Nam đánh, nhưng do bố đóng cửa nên cháu không chạy ra ngoài được. "Sáng nay, cháu L. mở cửa sổ, gọi nhờ hàng xóm, sau đó hàng xóm và thôn trưởng đưa cháu L. đến trạm y tế xã", nữ hiệu trưởng kể.
Đây không phải lần đầu tiên!
Cô Hồng cho hay, tháng 5/2024, cháu L. cũng từng bị người đàn ông này đánh và nhà trường đã báo chính quyền. Sau đó cơ quan Công an đã làm việc với bố mẹ cháu L.
"Năm ngoái khi cháu L. bị bạo hành và được cô giáo chủ nhiệm phát hiện. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, bố mẹ cũng đã ký cam kết không tái phạm. Bà nội cháu L. kể lại tối hôm (18/10), bố dượng của L. có uống rượu và đã đánh đập cháu. Người bố cho rằng cháu L. nói dối nên đã đánh cháu L", cô Hồng cho biết thêm.
Được biết, cháu L. là con riêng của chị Bàn Thị Bình (trú Sơn La). Sau đó, chị Bình sinh sống với anh Nguyễn Văn Nam (trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) và tiếp tục sinh được hai người con chung. "Thời điểm cháu L. bị đánh, mẹ của L. cùng hai con nhỏ đang về Sơn La vì ông ngoại của cháu L. bị bệnh nặng", nữ hiệu trưởng cho biết.
Chiều cùng ngày, trên một tài khoản Facebook chia sẻ thông tin có bé gái học lớp 5 Trường tiểu học Cổ Đạm (tỉnh Hà Tĩnh) phải nhập viện tại Bệnh viện TP Vinh cũ (tỉnh Nghệ An) nghi do bị cha dượng đánh.
Nội dung bài viết kèm hình ảnh bé gái bị đánh bầm tím ở nhiều nơi trên thân thể. Đặc biệt, trên đầu cháu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại.
Bài viết được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người nhìn thấy hình ảnh bé gái bị bầm tím thân thể đã hết sức bức xúc.
Nguồn: kenh14.vn