Bé gái lớp 5 bắt sạn Tây Du Ký khiến giới chuyên gia "tái mặt" - Lỗi từ 400 năm trước mới lộ diện!

TamYeu9825

New member
04982ba2095ea00e0e7d.jpg


Nhờ cày đi cày lại "Tây Du Ký" nhiều lần, bé Mã Tư Tề đã lật tẩy được một chi tiết sai sai trong tác phẩm huyền thoại này đó nha!

16e1bb7ebdcedbe29e2a.jpg


"Tây Du Ký" là bộ phim/sách từng làm "điên đảo" tuổi thơ của bao người rồi đúng không nè? Nguyên tác thì đã được vô số học giả mổ xẻ nghiên cứu tới nghiên cứu lui, thậm chí còn thành một bộ môn văn học riêng biệt luôn!

Mà ai ngờ, một bé gái lớp 5, mới 11 tuổi, lại "soi" ra được một "hạt sạn" siêu to khổng lồ trong Tây Du Ký. Khi các chuyên gia check lại thì phải công nhận luôn, và không ai ngờ được là lỗi này đã "ngủ yên" hơn 400 năm trời!

91ef20e0d5d7d92aa580.jpg


54222c33447c58004b24.jpg


Nhân vật chính của câu chuyện này chính là bé Mã Tư Tề sinh năm 2009. Lúc đó em đang học lớp 5 ở Hàng Châu, Trung Quốc. Em là "mọt sách" chính hiệu, ngày nào cũng ôm sách đọc mọi lúc mọi nơi không biết chán là gì ✨ Tuy còn nhỏ tuổi nhưng em đã "cày" được vô số đầu sách với đủ thể loại rồi nha!

79a8d05b4986826a845a.jpg


Món ăn tinh thần yêu thích nhất của Mã Tư Tề vẫn là "Tây Du Ký" của tác giả Ngô Thừa Ân. Dù lúc đó đã có phim truyền hình "hot hit" rồi, nhưng em toàn bỏ qua phim để đọc nguyên tác thôi. Lý do là em nghĩ phim không thể truyền tải hết được những tinh hoa mà Ngô Thừa Ân muốn gửi gắm, cũng như thế giới rộng lớn mà ông mô tả trong tác phẩm.

Vì mê quá nên Mã Tư Tề đã đọc "Tây Du Ký" đi đọc lại cả chục lần, mỗi lần đọc lại có một trải nghiệm mới. Em cảm thấy đây chính là ý nghĩa thực sự của việc đọc sách - có thể lĩnh hội được những bài học khác nhau mỗi lần. Và cũng nhờ "cày cuốc" nhiều lần như vậy, Mã Tư Tề đã phát hiện ra một vấn đề: bữa ăn của hội thầy trò Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh có vẻ... không hề đổi món!

fec1c58315314fd086b9.jpg


5f961cb9926398198371.jpg


Ai cũng biết là Đường Tăng và team đệ tử đi Tây Thiên lấy kinh phải đi qua cả trăm nơi khác nhau, nhưng Mã Tư Tề phát hiện ra là Ngô Thừa Ân miêu tả đồ ăn của thầy trò Đường Tăng toàn là... món ăn Giang Hoài!

e15a85bf169d8eab84c6.png


FYI nha, Giang Hoài chính là khu vực Giang Nam, Hoài Nam, tức là tỉnh Giang Tô và An Huy ở Trung Quốc bây giờ đó.

Mà logic là Đường Tăng xuất phát từ thành Trường An, đi về hướng Tây Trúc, dọc đường thu thập được ba đệ tử. Vậy thì không lẽ cứ mãi đi loanh quanh ở Giang Hoài được chứ? Nhưng Mã Tư Tề đọc hết cả tác phẩm thì thấy cho dù thầy trò Đường Tăng đã đến tận Tây Thiên rồi, họ vẫn chỉ ăn toàn món Giang Hoài, chẳng đổi món gì hết!

Các món ăn thầy trò Đường Tăng ăn đều là đặc sản quê hương của Ngô Thừa Ân (huyện Liên Thủy, Hoài An, tỉnh Giang Tô), thậm chí là món ông ấy thích ăn luôn! Một tác phẩm nổi tiếng như Tây Du Ký kể về hành trình dài, đi qua bao nhiêu nơi mà chỉ có đúng MỘT hệ ẩm thực thì thật sự là một lỗ hổng "khủng" rồi đó!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top