Bé gái lớp 2 Bắc Giang nói dối bị bắt cóc, cả trường báo công an rồi mới phát hiện sự thật

BomBoy8133

New member
Ơ kìa, drama này nghe xong không biết nên cười hay khóc nữa ấy Bé gái lớp 2 ở Bắc Giang tự dựng chuyện bị bắt cóc, khiến cả trường lẫn công an phải vào cuộc xác minh!

Theo công an tỉnh Bắc Giang vừa thông tin, sáng 18/3, Công an xã Hương Sơn (huyện Lạng Giang) nhận được báo cáo khẩn từ Trường Tiểu học Hương Sơn khu B về vụ việc liên quan đến cháu L.N.P, học sinh của trường.

Chuyện là chiều 17/3, sau khi đi bộ từ trường về nhà, cháu P. kể với người dì một câu chuyện nghe kinh hồn bạt vía: Trên đường về (đoạn đường mới Quốc lộ 37 đi xã Tân Hưng), có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ bên đường. Trên xe có một nam giới lái xe và một nữ giới xuống xe lại gần các học sinh, đưa cho cháu thạch nhưng cháu không nhận

5891ea2c921b2b00f97a.jpg


Theo lời kể của cháu, người phụ nữ còn nói "cô đi cùng đường, lên xe cô đưa về" nhưng cháu P. và các bạn khác đều từ chối. Người phụ nữ còn giằng co để kéo cháu lên xe thì có người đi xe máy đến hô to "Chúng mày bắt cóc trẻ con à", rồi đối tượng bỏ đi.

Nghe xong ai cũng hoảng hốt, nhà trường lập tức báo công an! Nhưng rồi... plot twist đây rồi

Công an xã Hương Sơn vào cuộc xác minh và phát hiện: Không hề có sự việc xe ô tô dừng đỗ, không có người cho thạch hay dụ dỗ lên xe như cháu P. kể! Tất cả chỉ là... trò bịa chuyện!

Cháu P. thừa nhận khi về đến nhà đã nói dối dì của mình với lý do "Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con" nhằm mục đích... trêu đùa ‍♀️ Trời ơi, trêu mà trêu lớn quá vậy em!

Bằng chứng còn rõ ràng hơn khi công an trích xuất camera tại nhà bà ngoại: cháu P. về nhà với dáng vẻ bình tĩnh, không hề có dấu hiệu sợ sệt hay hoảng loạn gì cả. Kiểm tra thân thể thì cũng không có dấu vết bầm tím hay trầy xước da nào.

Công an khẳng định: "Việc cháu P. bị bắt cóc như trong báo cáo của Trường tiểu học Hương Sơn là không đúng sự thật".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top