Ơ kìa, nghe xong câu chuyện này chắc các cô giáo phải "toát mồ hôi hột" luôn á!
Công an tỉnh Bắc Giang vừa lên tiếng làm rõ về vụ việc được cho là "bắt cóc trẻ em" gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, sáng 18/3, Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang nhận được báo cáo "hú hồn" từ Trường Tiểu học Hương Sơn khu B về cháu L.N.P.
Câu chuyện bắt đầu từ chiều 17/3, sau khi đi bộ từ trường về nhà, cháu bé đã kể với bà về một sự việc "drama" kinh khủng: Lúc tan học, trên đoạn đường mới Quốc lộ 37 đi xã Tân Hưng có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ bên đường. Trên xe có một nam giới lái xe, một chị phụ nữ xuống xe đưa thạch cho cháu nhưng cháu không nhận.
Người phụ nữ rủ "đi cùng đường, lên xe cô đưa về" nhưng cháu P và các bạn từ chối. Thậm chí còn kể là bị giằng co kéo lên xe, may có người đi xe máy qua hô to "Chúng mày bắt cóc trẻ con à" thì bọn đó mới bỏ đi.
Plot twist tới rồi nè!
Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Hương Sơn phát hiện ra sự thật "ngã ngửa": Không hề có chuyện xe ô tô dừng, có người cho thạch hay dụ dỗ lên xe gì cả!
Cháu P đã thừa nhận là... bịa chuyện để "troll" dì của mình với lý do "Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con"
Mục đích là để trêu dì thôi các bạn ơi!
Bằng chứng còn rõ mồn một nữa: Camera tại nhà bà ngoại cho thấy cháu về nhà bình tĩnh lắm, không có dấu hiệu sợ sệt, hoảng loạn gì. Kiểm tra cơ thể thì cũng không có vết bầm tím, trầy xước.
"Việc cháu P. bị bắt cóc như trong báo cáo của Trường tiểu học Hương Sơn là không đúng sự thật", công an thông báo chính thức.
Nguồn: kenh14.vn
Công an tỉnh Bắc Giang vừa lên tiếng làm rõ về vụ việc được cho là "bắt cóc trẻ em" gây xôn xao dư luận.
Cụ thể, sáng 18/3, Công an xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang nhận được báo cáo "hú hồn" từ Trường Tiểu học Hương Sơn khu B về cháu L.N.P.
Câu chuyện bắt đầu từ chiều 17/3, sau khi đi bộ từ trường về nhà, cháu bé đã kể với bà về một sự việc "drama" kinh khủng: Lúc tan học, trên đoạn đường mới Quốc lộ 37 đi xã Tân Hưng có một chiếc xe ô tô màu trắng đỗ bên đường. Trên xe có một nam giới lái xe, một chị phụ nữ xuống xe đưa thạch cho cháu nhưng cháu không nhận.
Người phụ nữ rủ "đi cùng đường, lên xe cô đưa về" nhưng cháu P và các bạn từ chối. Thậm chí còn kể là bị giằng co kéo lên xe, may có người đi xe máy qua hô to "Chúng mày bắt cóc trẻ con à" thì bọn đó mới bỏ đi.
Plot twist tới rồi nè!
Sau khi vào cuộc xác minh, Công an xã Hương Sơn phát hiện ra sự thật "ngã ngửa": Không hề có chuyện xe ô tô dừng, có người cho thạch hay dụ dỗ lên xe gì cả!
Cháu P đã thừa nhận là... bịa chuyện để "troll" dì của mình với lý do "Dì không đi đón con để có người ta định bắt cóc con"
Bằng chứng còn rõ mồn một nữa: Camera tại nhà bà ngoại cho thấy cháu về nhà bình tĩnh lắm, không có dấu hiệu sợ sệt, hoảng loạn gì. Kiểm tra cơ thể thì cũng không có vết bầm tím, trầy xước.
"Việc cháu P. bị bắt cóc như trong báo cáo của Trường tiểu học Hương Sơn là không đúng sự thật", công an thông báo chính thức.
Nguồn: kenh14.vn