MamTutu607
New member
Hóa ra cô bé không hề đau bụng, lý do đằng sau khiến nhiều người quặn thắt lòng luôn đó
Với lũ trẻ con, ba mẹ chính là cả vũ trụ của các bé ấy. Đứa bé nào cũng mơ ước được mẹ đưa đón học, được yêu thương, quan tâm và ôm ấp mỗi ngày. Thế nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhiều ba mẹ buộc phải đi làm xa nhà, đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian bên con cái cho lắm. Những đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ nhìn có vẻ tự lập hơn các bạn, nhưng tính cách lại dần trở nên hướng nội hơn so với lứa tuổi
Câu chuyện này kể về một em bé tên Tiểu Giao (5 tuổi). Cô bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng lại không mấy khi nở nụ cười với mọi người. Dù đã đi học mẫu giáo được một thời gian dài nhưng cô giáo vẫn nhận xét Giao Giao rất hướng nội, khó có thể hòa nhập hay làm quen với các bạn trong lớp.
Dạo gần đây, cứ vào buổi chiều là Giao Giao lại kêu đau bụng. Dù các cô đã đưa con xuống phòng y tế nằm nghỉ nhưng cô bé vẫn không thấy đỡ hơn. Cuối cùng, cô giáo buộc phải gọi điện cho ba mẹ tới đón. Ba mẹ Giao Giao nghe điện thoại xong thì lập tức tới đón con đi bệnh viện luôn. Kết quả là cô bé hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Điều này khiến họ cảm thấy yên tâm.
Thế nhưng vài ngày sau, Giao Giao lại tiếp tục "đau bụng" Ba mẹ lại phải xin nghỉ làm để về đưa con đi khám. Dù rất thắc mắc và bực mình nhưng vì yêu cầu của nhà trường nên người ba không còn cách nào khác phải bỏ công việc ở cơ quan để về trường đón con. Cùng với đó, anh cũng gọi điện cho vợ để đưa con đi bệnh viện. Nhưng bác sĩ vẫn kết luận con hoàn toàn khỏe mạnh.
Ba mẹ Giao Giao bắt đầu nghi ngờ, đề nghị bác sĩ khám kỹ càng hơn nữa. Thế nhưng kết quả vẫn là con không hề có dấu hiệu bất thường nào cả, thậm chí sự thật là cô bé không hề đau bụng, chỉ là giả vờ mà thôi
Điều này khiến ba mẹ Tiểu Giao vô cùng tức tối vì năm lần bảy lượt bị con "dọa" cho sợ hãi. Bác sĩ lúc này lập tức trấn an và cho biết sau khi nói chuyện với cô bé thì phát hiện ra Giao Giao nói dối chỉ để nhận lại sự quan tâm của ba mẹ. "Con bé quá nhớ bố mẹ nên cố tình nói dối để bố mẹ có nhiều thời gian cho cháu hơn", vị bác sĩ nhấn mạnh.
Thì ra ba mẹ Tiểu Giao quá bận rộn, ngày nào cũng 11, 12h đêm mới về tới nhà, sáng lại đi sớm. Chính vì vậy cô bé ở với người giúp việc, không được gặp ba mẹ của mình nhiều. Vì quá nhớ ba mẹ, Tiểu Giao đã nghĩ ra cách này để ba mẹ tới trường đón mình, đồng thời sẽ tranh thủ thời gian để nói chuyện, ở bên ba mẹ nhiều hơn
Biết được sự thật này, hai vợ chồng vô cùng hối hận luôn. Họ quyết định sẽ giảm lượng công việc để dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Kể từ đó, Tiểu Giao trở nên vui vẻ, ngoan ngoãn hơn hẳn, cũng không bao giờ có chuyện nói dối bị đau bụng nữa. Được ở bên ba mẹ, gặp gỡ thường xuyên hàng ngày khiến Tiểu Giao lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi như hoa
Nguồn: soha.vn
Với lũ trẻ con, ba mẹ chính là cả vũ trụ của các bé ấy. Đứa bé nào cũng mơ ước được mẹ đưa đón học, được yêu thương, quan tâm và ôm ấp mỗi ngày. Thế nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, nhiều ba mẹ buộc phải đi làm xa nhà, đi sớm về khuya, không có nhiều thời gian bên con cái cho lắm. Những đứa trẻ thiếu vắng tình yêu thương của bố mẹ nhìn có vẻ tự lập hơn các bạn, nhưng tính cách lại dần trở nên hướng nội hơn so với lứa tuổi
Câu chuyện này kể về một em bé tên Tiểu Giao (5 tuổi). Cô bé rất ngoan ngoãn, đáng yêu nhưng lại không mấy khi nở nụ cười với mọi người. Dù đã đi học mẫu giáo được một thời gian dài nhưng cô giáo vẫn nhận xét Giao Giao rất hướng nội, khó có thể hòa nhập hay làm quen với các bạn trong lớp.
Dạo gần đây, cứ vào buổi chiều là Giao Giao lại kêu đau bụng. Dù các cô đã đưa con xuống phòng y tế nằm nghỉ nhưng cô bé vẫn không thấy đỡ hơn. Cuối cùng, cô giáo buộc phải gọi điện cho ba mẹ tới đón. Ba mẹ Giao Giao nghe điện thoại xong thì lập tức tới đón con đi bệnh viện luôn. Kết quả là cô bé hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Điều này khiến họ cảm thấy yên tâm.
Thế nhưng vài ngày sau, Giao Giao lại tiếp tục "đau bụng" Ba mẹ lại phải xin nghỉ làm để về đưa con đi khám. Dù rất thắc mắc và bực mình nhưng vì yêu cầu của nhà trường nên người ba không còn cách nào khác phải bỏ công việc ở cơ quan để về trường đón con. Cùng với đó, anh cũng gọi điện cho vợ để đưa con đi bệnh viện. Nhưng bác sĩ vẫn kết luận con hoàn toàn khỏe mạnh.
Ba mẹ Giao Giao bắt đầu nghi ngờ, đề nghị bác sĩ khám kỹ càng hơn nữa. Thế nhưng kết quả vẫn là con không hề có dấu hiệu bất thường nào cả, thậm chí sự thật là cô bé không hề đau bụng, chỉ là giả vờ mà thôi
Điều này khiến ba mẹ Tiểu Giao vô cùng tức tối vì năm lần bảy lượt bị con "dọa" cho sợ hãi. Bác sĩ lúc này lập tức trấn an và cho biết sau khi nói chuyện với cô bé thì phát hiện ra Giao Giao nói dối chỉ để nhận lại sự quan tâm của ba mẹ. "Con bé quá nhớ bố mẹ nên cố tình nói dối để bố mẹ có nhiều thời gian cho cháu hơn", vị bác sĩ nhấn mạnh.
Thì ra ba mẹ Tiểu Giao quá bận rộn, ngày nào cũng 11, 12h đêm mới về tới nhà, sáng lại đi sớm. Chính vì vậy cô bé ở với người giúp việc, không được gặp ba mẹ của mình nhiều. Vì quá nhớ ba mẹ, Tiểu Giao đã nghĩ ra cách này để ba mẹ tới trường đón mình, đồng thời sẽ tranh thủ thời gian để nói chuyện, ở bên ba mẹ nhiều hơn
Biết được sự thật này, hai vợ chồng vô cùng hối hận luôn. Họ quyết định sẽ giảm lượng công việc để dành thời gian ở bên con nhiều hơn. Kể từ đó, Tiểu Giao trở nên vui vẻ, ngoan ngoãn hơn hẳn, cũng không bao giờ có chuyện nói dối bị đau bụng nữa. Được ở bên ba mẹ, gặp gỡ thường xuyên hàng ngày khiến Tiểu Giao lúc nào cũng rạng rỡ, vui tươi như hoa
Nguồn: soha.vn