"Hồi lượm được nó khoảng 3 tuổi mà nó nhỏ xíu, tưởng đâu không nuôi được. Giờ nuôi được vầy là khéo lắm rồi" - bà Luôn nói rồi quay qua nhìn Tường Vy với ánh mắt trìu mến vô cùng.
Cháu nội "từ trên trời rơi xuống" của đôi vợ chồng già
Câu chuyện bắt đầu từ 5 năm trước, khi mẹ dẫn đến quán bánh xèo của bà Phạm Thị Luôn (70 tuổi) rồi... biến mất không dấu vết Nguyễn Ngọc Tường Vy - bé gái 3 tuổi lúc đó chỉ còn biết nương tựa vào tình thương của vợ chồng bà.
Và thế là 5 năm trôi qua, Tường Vy ngày một lớn khôn trong vòng tay yêu thương của ông bà Luôn, trở thành "cháu nội bất đắc dĩ" được cưng chiều hết mực.
Bà Luôn kể lại khoảnh khắc định mệnh đó: Khoảng 14h ngày 23/12/2018, một người phụ nữ dẫn con gái khoảng 3 tuổi đến quán ăn bánh xèo, bánh khọt. Vì đang đông khách nên vợ chồng bà cũng không để ý mấy. Mãi đến khi bé bật dậy kêu "Bà ơi, con buồn ngủ. Mẹ con đi đâu mất rồi" thì ông bà mới giật mình phát hiện người mẹ đã... "cao chạy xa bay" mất tiêu luôn rồi
Tưởng người mẹ sẽ quay lại nhận con nên vợ chồng bà Luôn tạm cho bé vào nhà tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi, đồng thời báo cho tổ dân phố. Nhưng mà... 1 ngày, 2 ngày rồi nhiều ngày sau đó, không thấy bóng dáng ai cả.
"Lúc đầu bà không nghĩ mình sẽ nuôi đâu, vì con bé có chút xíu à, mà nuôi hoài cũng không thấy ai tới hỏi. Bà mới xin quần áo hàng xóm để cho bé mặc, nó ốm tong teo, có chịu ăn gì đâu, tối ngày cứ trốn vào một góc" - bà Luôn chia sẻ.
Ngày trở thành người giám hộ chính thức, vợ chồng bà đặt tên cho bé là Tường Vy, gọi là cháu nội với hi vọng cuộc đời bé sau này sẽ bình an. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua, đứa trẻ bị bỏ rơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống xế chiều của vợ chồng bà Luôn.
"Con bé ngoan lắm, viết chữ đẹp nữa, hè này con bé được làm thủ tục để vô lớp 1 công lập, bà mừng lắm" - bà Luôn tự hào khoe
"Con cảm ơn ông bà nội!" - lời nói chạm đến trái tim
Ngồi nắn nót viết từng chữ trong cuốn tập mới, Tường Vy đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mọi vật xung quanh. 5 năm được sống trong tình thương, sự đùm bọc của ông bà nội chính là điều hạnh phúc nhất mà con có được.
"Con cảm ơn ông bà nội" - câu nói giản dị nhưng chứa chan tình cảm của bé gái 8 tuổi dành cho vợ chồng bà Luôn. Sau khi mẹ bỏ đi, điều Tường Vy mong mỏi nhất giờ chỉ là... được nhìn thấy mặt mẹ một lần thôi
"Con không nhớ mẹ là ai hết. Mỗi ngày con ở nhà con chơi, ông bà thương con nhiều lắm. Con chỉ ước được thấy mặt mẹ con thôi" - Tường Vy thổ lộ.
Để xoay xở cuộc sống, vợ chồng bà Luôn vẫn mưu sinh bằng xe bán bánh xèo, bánh khọt đặt trước con hẻm 1075 đường Lê Đức Thọ (phường 16, quận Gò Vấp). May mắn là vài tháng trước, một doanh nghiệp đã đến hỗ trợ chi phí ăn học cho Tường Vy đến năm 18 tuổi, chính quyền địa phương cũng tạo mọi điều kiện giúp đỡ con
Loay hoay đúc bánh khọt cho khách, ông Nguyễn Văn Chương (70 tuổi) nở nụ cười hạnh phúc khi cuộc sống của ông bà đã có thêm nhiều niềm vui sau sự xuất hiện bất ngờ của Tường Vy.
"Có con bé vui lắm, có thêm người nhà cũng nhộn nhịp. Hằng ngày con bé cũng biết phụ giúp ông bà, quét nhà cửa, ông chỉ mong sau này cuộc sống của nó sẽ tốt đẹp hơn" - ông Chương nói.
Nguồn: kenh14.vn