ThíchThìNhích
New member
Trời ơi, câu chuyện này nghe mà xót xa quá trời luôn Có ai ngờ một chai sữa tắm lại khiến một gia đình phải ly tán suốt 22 năm không?
Gần đây, ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa diễn ra một buổi lễ đoàn tụ khiến ai cũng phải rớt nước mắt. Chị Lưu Tú Hồng cuối cùng đã được gặp lại ba mẹ ruột sau 22 năm mất tích. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau, khóc như mưa luôn
Nghe chuyện mà thương quá! Chị Lưu Tú Hồng sinh ngày 5 tháng 4 năm 1995. Hôm 19 tháng 3 năm 2004, khi mới lên 9 tuổi thôi, bé đi chơi nhà bạn rồi vô tình làm vỡ chai sữa tắm của bạn. Sợ về nhà bị mẹ la quá, bé quyết định... bỏ nhà ra đi luôn
Plot twist là bé bị lạc luôn ở gần khu chợ Tiên Giao, thành phố Yết Dương và từ đó không liên lạc được với gia đình nữa. Tối hôm đó, một ông chú nào đó phát hiện bé đang lẩn quẩn một mình ở phía nam cầu Ngư Hồ, rồi đưa bé về nhà nuôi.
Còn ba mẹ bé thì đau khổ đến mức đi tìm khắp nơi, thậm chí còn lên cả tivi địa phương kêu cứu liên tục nhiều ngày, nhưng vẫn không có tin tức gì cả Cuộc hành trình tìm con của họ kéo dài gian nan suốt 22 năm trời.
May sao, nhờ có sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên từ tổ chức công ích "Baby Come Home" (Bé yêu về nhà), sau khi đối chiếu và điều tra kỹ lưỡng, danh tính của chị Lưu Tú Hồng cuối cùng đã được xác nhận. Cả gia đình ly tán 22 năm mới được đoàn tụ!
Không khí tại hiện trường buổi gặp mặt cảm động đến mức nào ơi là nào. Mẹ của chị Lưu Tú Hồng vừa nhìn thấy con đã nghẹn ngào hỏi ngay nhân viên rằng "Con gái tôi những năm qua sống thế nào?". Khi nghe câu trả lời "Cũng ổn", bà không kìm được nước mắt và nói: "Trong lòng cuối cùng cũng thấy an ủi đôi chút". Sau đó, bà nắm chặt tay con gái, nghẹn ngào nói ra một câu chất chứa nỗi lòng suốt nhiều năm: "Mẹ xin lỗi con"
Đối mặt với đứa con gái đã tìm được, cả gia đình đều không giấu nổi cảm xúc. Chị Lưu Tú Hồng cuối cùng cũng kết thúc bí ẩn về thân phận suốt 22 năm qua để trở về bên cha mẹ ruột. Cuộc đoàn viên này không chỉ bù đắp những tiếc nuối cho gia đình, mà còn khiến ai có mặt tại đó cũng phải xúc động theo.
Nguồn: soha.vn
Gần đây, ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vừa diễn ra một buổi lễ đoàn tụ khiến ai cũng phải rớt nước mắt. Chị Lưu Tú Hồng cuối cùng đã được gặp lại ba mẹ ruột sau 22 năm mất tích. Cả gia đình ôm chầm lấy nhau, khóc như mưa luôn
Nghe chuyện mà thương quá! Chị Lưu Tú Hồng sinh ngày 5 tháng 4 năm 1995. Hôm 19 tháng 3 năm 2004, khi mới lên 9 tuổi thôi, bé đi chơi nhà bạn rồi vô tình làm vỡ chai sữa tắm của bạn. Sợ về nhà bị mẹ la quá, bé quyết định... bỏ nhà ra đi luôn
Plot twist là bé bị lạc luôn ở gần khu chợ Tiên Giao, thành phố Yết Dương và từ đó không liên lạc được với gia đình nữa. Tối hôm đó, một ông chú nào đó phát hiện bé đang lẩn quẩn một mình ở phía nam cầu Ngư Hồ, rồi đưa bé về nhà nuôi.
Còn ba mẹ bé thì đau khổ đến mức đi tìm khắp nơi, thậm chí còn lên cả tivi địa phương kêu cứu liên tục nhiều ngày, nhưng vẫn không có tin tức gì cả Cuộc hành trình tìm con của họ kéo dài gian nan suốt 22 năm trời.
May sao, nhờ có sự giúp đỡ của các bạn tình nguyện viên từ tổ chức công ích "Baby Come Home" (Bé yêu về nhà), sau khi đối chiếu và điều tra kỹ lưỡng, danh tính của chị Lưu Tú Hồng cuối cùng đã được xác nhận. Cả gia đình ly tán 22 năm mới được đoàn tụ!
Không khí tại hiện trường buổi gặp mặt cảm động đến mức nào ơi là nào. Mẹ của chị Lưu Tú Hồng vừa nhìn thấy con đã nghẹn ngào hỏi ngay nhân viên rằng "Con gái tôi những năm qua sống thế nào?". Khi nghe câu trả lời "Cũng ổn", bà không kìm được nước mắt và nói: "Trong lòng cuối cùng cũng thấy an ủi đôi chút". Sau đó, bà nắm chặt tay con gái, nghẹn ngào nói ra một câu chất chứa nỗi lòng suốt nhiều năm: "Mẹ xin lỗi con"
Đối mặt với đứa con gái đã tìm được, cả gia đình đều không giấu nổi cảm xúc. Chị Lưu Tú Hồng cuối cùng cũng kết thúc bí ẩn về thân phận suốt 22 năm qua để trở về bên cha mẹ ruột. Cuộc đoàn viên này không chỉ bù đắp những tiếc nuối cho gia đình, mà còn khiến ai có mặt tại đó cũng phải xúc động theo.
Nguồn: soha.vn