Thời đại mà trẻ con cứ dán mắt vào điện thoại cả ngày, nhưng bỗng xuất hiện một cô bé 7 tuổi siêng năng phụ giúp gia đình tại quán ăn khiến ai cũng phải trầm trồ thán phục!
Chẳng phải nói đâu xa, giờ có em bé mới 1 tuổi đã khóc lóc vật vã, tay cứ lướt lướt màn hình chỉ vì "thèm" chơi điện thoại rồi. Nhưng thật ra không có đứa bé nào bỗng nhiên nghiện điện thoại cả các bác ơi! Nếu muốn con cái không "lệch lạc" vào công nghệ một cách tiêu cực, chúng ta phải bắt đầu từ THÓI QUEN HẰNG NGÀY.
Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội về cô bé được cho là con gái chủ một quán đồ Hàn đã nhận về cả tá reaction từ các bậc phụ huynh.
Theo người chia sẻ, ngay từ lúc bước vào quán, anh đã để mắt đến một bé gái khoảng 7 tuổi. Không giống nhiều bạn nhỏ cùng tuổi đang mải mê với màn hình điện thoại, cô bé này lại liên tục đi lại trong quán, support nhân viên phục vụ khách hết sức tích cực.
Có lúc em bê đồ ăn ra bàn. Gặp món quá nặng, cô bé hồn nhiên gọi các anh chị nhân viên:
"Anh ơi cứu em với!"
"Chị ơi cứu em!"
Khi khách dùng bữa xong, em lại chủ động thu dọn bát đĩa, lau bàn và gom rác luôn. Thậm chí còn tỉ mỉ vét phần sốt còn thừa trong nhiều bát nhỏ vào một chiếc bát lớn để việc dọn dẹp thuận tiện hơn nữa. Chi tiết quá trời chi tiết!
Sự nhiệt tình đôi khi cũng tạo nên những tình huống đáng yêu lắm á. Người chia sẻ kể rằng khi anh vừa uống hết nước trong cốc nhưng vẫn còn định ăn phần sót bên dưới thì cô bé đã nhanh tay mang chiếc cốc đi mất vì tưởng khách dùng xong. Cute phô mai que luôn!
Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải chỉ là việc em giúp đỡ công việc trong quán, mà là thái độ lễ phép và sự tự giác của một đứa trẻ còn rất nhỏ.
Từ cách nói chuyện với nhân viên, cách giao tiếp với khách cho đến sự chủ động khi thấy việc cần làm, mọi hành động đều thể hiện sự giáo dục nền nếp từ gia đình. Quả là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" đúng không nào!
Nhiều người khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy thường vội kết luận rằng đó là một đứa trẻ "chịu khó" hay "biết phụ giúp cha mẹ".
Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở những giá trị mà em đang học được trong quá trình ấy đó nha!
Khi một đứa trẻ được tham gia vào công việc gia đình từ sớm, các em không chỉ học cách lao động.
Các em còn học được: Trách nhiệm. Tinh thần hợp tác. Sự tôn trọng công sức của người khác. Khả năng quan sát và chủ động giúp đỡ.
Đó là những kỹ năng không thể học được từ màn hình điện thoại đâu các bạn ơi!
Ngày nay, không ít gia đình vì quá yêu con mà vô tình biến con thành "trung tâm của vũ trụ". Từ việc mặc quần áo, dọn đồ chơi cho tới lấy nước uống, mọi việc đều có người lớn làm thay hết. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhưng lại thiếu cơ hội trải nghiệm trách nhiệm và sự sẻ chia.
Trong khi đó, những công việc rất nhỏ như: Xếp bát đũa sau bữa ăn. Lau bàn. Tưới cây. Phụ giúp bán hàng. Lại chính là cơ hội để trẻ hiểu rằng mình là một phần của gia đình chứ không phải người chỉ nhận sự phục vụ.
Điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện này là gia đình cô bé được đánh giá là có điều kiện kinh tế khá tốt vì theo như quan sát của người chia sẻ thì cô bé có thể là con gái chủ quán.
Thế nhưng đứa trẻ không hề có thái độ ỷ lại hay coi việc phục vụ là trách nhiệm của người khác. Em vẫn vui vẻ làm việc, lễ phép với mọi người và không ngại support khi cần. Respect!
Điều đó cho thấy một thực tế: Sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần lao động không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Chúng phụ thuộc vào cách cha mẹ nuôi dạy con mỗi ngày.
Nhiều bậc phụ huynh luôn cố gắng để con có cuộc sống đủ đầy hơn mình ngày trước. Điều đó hoàn toàn chính đáng rồi! Nhưng đôi khi, món quà quý giá nhất không phải là cho con nhiều hơn. Mà là dạy con biết trân trọng những gì mình đang có.
Một đứa trẻ biết giúp đỡ người khác, biết nói lời cảm ơn, biết chia sẻ công việc với gia đình và biết tôn trọng sức lao động sẽ mang theo những phẩm chất ấy suốt cuộc đời.
Những bài học về trách nhiệm, sự khiêm tốn và tinh thần sẻ chia mà đứa trẻ đang được học hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá theo chúng đến khi trưởng thành.
Nguồn: soha.vn
Chẳng phải nói đâu xa, giờ có em bé mới 1 tuổi đã khóc lóc vật vã, tay cứ lướt lướt màn hình chỉ vì "thèm" chơi điện thoại rồi. Nhưng thật ra không có đứa bé nào bỗng nhiên nghiện điện thoại cả các bác ơi! Nếu muốn con cái không "lệch lạc" vào công nghệ một cách tiêu cực, chúng ta phải bắt đầu từ THÓI QUEN HẰNG NGÀY.
Mới đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội về cô bé được cho là con gái chủ một quán đồ Hàn đã nhận về cả tá reaction từ các bậc phụ huynh.
Theo người chia sẻ, ngay từ lúc bước vào quán, anh đã để mắt đến một bé gái khoảng 7 tuổi. Không giống nhiều bạn nhỏ cùng tuổi đang mải mê với màn hình điện thoại, cô bé này lại liên tục đi lại trong quán, support nhân viên phục vụ khách hết sức tích cực.
Có lúc em bê đồ ăn ra bàn. Gặp món quá nặng, cô bé hồn nhiên gọi các anh chị nhân viên:
"Anh ơi cứu em với!"
"Chị ơi cứu em!"
Khi khách dùng bữa xong, em lại chủ động thu dọn bát đĩa, lau bàn và gom rác luôn. Thậm chí còn tỉ mỉ vét phần sốt còn thừa trong nhiều bát nhỏ vào một chiếc bát lớn để việc dọn dẹp thuận tiện hơn nữa. Chi tiết quá trời chi tiết!
Sự nhiệt tình đôi khi cũng tạo nên những tình huống đáng yêu lắm á. Người chia sẻ kể rằng khi anh vừa uống hết nước trong cốc nhưng vẫn còn định ăn phần sót bên dưới thì cô bé đã nhanh tay mang chiếc cốc đi mất vì tưởng khách dùng xong. Cute phô mai que luôn!
Điều khiến nhiều người ấn tượng không phải chỉ là việc em giúp đỡ công việc trong quán, mà là thái độ lễ phép và sự tự giác của một đứa trẻ còn rất nhỏ.
Từ cách nói chuyện với nhân viên, cách giao tiếp với khách cho đến sự chủ động khi thấy việc cần làm, mọi hành động đều thể hiện sự giáo dục nền nếp từ gia đình. Quả là "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" đúng không nào!
Nhiều người khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy thường vội kết luận rằng đó là một đứa trẻ "chịu khó" hay "biết phụ giúp cha mẹ".
Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở những giá trị mà em đang học được trong quá trình ấy đó nha!
Khi một đứa trẻ được tham gia vào công việc gia đình từ sớm, các em không chỉ học cách lao động.
Các em còn học được: Trách nhiệm. Tinh thần hợp tác. Sự tôn trọng công sức của người khác. Khả năng quan sát và chủ động giúp đỡ.
Đó là những kỹ năng không thể học được từ màn hình điện thoại đâu các bạn ơi!
Ngày nay, không ít gia đình vì quá yêu con mà vô tình biến con thành "trung tâm của vũ trụ". Từ việc mặc quần áo, dọn đồ chơi cho tới lấy nước uống, mọi việc đều có người lớn làm thay hết. Nhiều đứa trẻ lớn lên trong điều kiện đầy đủ nhưng lại thiếu cơ hội trải nghiệm trách nhiệm và sự sẻ chia.
Trong khi đó, những công việc rất nhỏ như: Xếp bát đũa sau bữa ăn. Lau bàn. Tưới cây. Phụ giúp bán hàng. Lại chính là cơ hội để trẻ hiểu rằng mình là một phần của gia đình chứ không phải người chỉ nhận sự phục vụ.
Điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện này là gia đình cô bé được đánh giá là có điều kiện kinh tế khá tốt vì theo như quan sát của người chia sẻ thì cô bé có thể là con gái chủ quán.
Thế nhưng đứa trẻ không hề có thái độ ỷ lại hay coi việc phục vụ là trách nhiệm của người khác. Em vẫn vui vẻ làm việc, lễ phép với mọi người và không ngại support khi cần. Respect!
Điều đó cho thấy một thực tế: Sự tử tế, trách nhiệm và tinh thần lao động không phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình. Chúng phụ thuộc vào cách cha mẹ nuôi dạy con mỗi ngày.
Nhiều bậc phụ huynh luôn cố gắng để con có cuộc sống đủ đầy hơn mình ngày trước. Điều đó hoàn toàn chính đáng rồi! Nhưng đôi khi, món quà quý giá nhất không phải là cho con nhiều hơn. Mà là dạy con biết trân trọng những gì mình đang có.
Một đứa trẻ biết giúp đỡ người khác, biết nói lời cảm ơn, biết chia sẻ công việc với gia đình và biết tôn trọng sức lao động sẽ mang theo những phẩm chất ấy suốt cuộc đời.
Những bài học về trách nhiệm, sự khiêm tốn và tinh thần sẻ chia mà đứa trẻ đang được học hôm nay sẽ trở thành hành trang quý giá theo chúng đến khi trưởng thành.
Nguồn: soha.vn