CaoBuon123
New member
Chỉ một ngày ra chợ bán rau mà bé đã hiểu luôn: kiếm tiền khó vãi nồi luôn á! Từ đó mà trân trọng từng đồng tiền hơn hẳn
Lợi ích đầu tiên khi con hiểu về giá trị đồng tiền chính là các bé sẽ có mindset tiết kiệm tiền và tiêu tiền siêu khôn ngoan, đặc biệt là hiểu rằng không phải muốn gì cũng có liền tay đâu nhé! Khi lớn lên, những nền tảng này sẽ giúp các bé biết quản lý chi tiêu chuẩn chỉnh, tránh xa nợ nần và lên kế hoạch tài chính cực ổn. Quan trọng là biết quý trọng từng đồng tiền mình có
Hiểu được điều này, chị Hà (ở Hà Nội) đã nảy ra ý tưởng cho con trải nghiệm việc kiếm tiền ngoài đời thực. Bé Phương Linh (tên ở nhà là Na, 7 tuổi) đã được thử sức với nghề bán rau ngoài chợ một ngày và rút ra được cả tá bài học luôn á!
Các bố mẹ đã bao giờ thử cho con đi BÁN RAU chưa?
Khi nghe bố gợi ý "con có thích thử đi bán rau không?" thì bé Na nhà mình hào hứng gật đầu liền tay. Đúng rồi, bán rau thật thì xịn hơn bán rau đồ chơi nhiều chứ nhỉ!
Ý tưởng này bay ra từ đầu bố Na vào mùa hè năm ngoái khi thấy con hay lãng phí đồ ăn, đồ chơi, sách vở quá trời... dù bố mẹ có nhắc đến khản giọng.
Vậy là một hôm bố dậy sớm mua về cho Na 4 bó rau muống to giá 28 nghìn. Mẹ cùng Na ngồi chia nhỏ thành 7 mớ rau cute, dặn bán 5 nghìn một mớ. Xong xuôi mẹ còn chuẩn bị túi ni lông, tiền lẻ, đội mũ lên đầu cho oách.
Thế là cô "doanh nhân nhí" 7 tuổi đã sẵn sàng để "mở hàng" rồi đây!
Bố phụ bê mẹt rau ra đầu cổng chợ cách nhà vài trăm mét. Trước khi về bố dặn: "Ai đi qua thì nhớ mời nhé con".
Lúc đầu, nàng ấy nhõng nhẽo bảo bố ngồi cùng nhưng bố chỉ bảo bố còn phải về làm việc, thỉnh thoảng sẽ đảo qua xem con thế nào thôi.
Vậy là nàng ấy ngồi thu lu đầu chợ, nhát gan nên không dám mời ai mua cả. Cứ ngồi ủ rũ từ sáng đến gần trưa mà không bán được mớ nào luôn Nàng ta bắt đầu sốt ruột, lúc thì kêu mỏi, lúc thì kêu khát nước, nhưng cũng không dám bỏ rau chạy về. Nàng lẩm bẩm: "Hóa ra bán rau chả vui như mình tưởng tí nào".
Đến trưa thì mới có người "mở hàng" đầu tiên, một bác còn khen nàng ấy ngoan lắm, nhỏ tuổi mà đã biết giúp đỡ bố mẹ.
Kiếm được đồng tiền đầu tiên chao ôi là sướng, trông cái mặt nàng hào hứng muốn bay lên luôn á!
Chiều ngủ dậy, lại mở hàng bán tiếp. Chưa kịp bán đã lại kêu khát, bố thương tình mua cho quả dừa uống. Đúng là bà bán rau sướng nhất hệ mặt trời, quả dừa tính ra bằng tiền cả mẹt rau kia luôn á
Thế mà vẫn vừa ngồi bán vừa kêu ca. Đầu giờ chiều trời nắng quá trời, vã cả mồ hôi ra hết cả người. Ở đây không có quạt, cũng chẳng có điều hòa gì cả, đường thì bụi bặm toàn tập. Đến chiều muộn, giờ tan tầm, mới có người ghé hỏi, mua ủng hộ cho thêm 3 mớ nữa. Còn ế 2 mớ, ngồi mãi đến gần 6h tối cũng không ai mua hết.
Mẹ ra bảo thôi để mẹ mua hộ nốt đi, vậy là may quá cũng hết sạch hàng!
Trừ tiền vốn của bố, vậy là nàng ta còn lãi đúng 7 nghìn đồng. Nàng ấy vuốt phẳng phiu tờ tiền, gói ghém trong mấy lớp túi như các cụ ở quê vậy. Tối học Tiếng Anh còn không quên mang ra khoe với cô giáo nước ngoài. Cô giáo được phen ôm bụng cười tít mắt
Tổng kết một ngày "khởi nghiệp" của Na là như thế đấy. Bố hỏi: "Mai con có muốn đi bán rau nữa không?". Nàng ấy bảo: "Bán rau cực lắm, con không bán nữa, nhưng nếu có bán thì lần tới con sẽ bán hoa".
Bố hỏi: "Sao lại bán hoa?".
Na trả lời: "Tại nay con thấy cái bác bán hoa ngồi cạnh con bán được nhiều lắm, khách đến mua mà bác ấy gói không kịp ấy".
Ơ, thì ra doanh nhân trẻ cũng đã rút được insight đầu tiên trong ngày khởi nghiệp rồi đấy!
Sau khi biết phương pháp giáo dục của vợ chồng chị Hà là muốn con được trải nghiệm sự vất vả của lao động, nhiều người đã khâm phục hết nấc! Không phải bố mẹ nào cũng đủ dũng cảm để con chịu vất vả và sẵn sàng để con được thử sức, rút kinh nghiệm như vậy đâu. Thành quả đem lại thì cực kỳ ngọt ngào: bé đã hiểu thêm về giá trị đồng tiền, về sự vất vả và không lãng phí nữa
"Vợ chồng mình đều muốn cho con có nhiều trải nghiệm nên hay tạo những dịp để con có thể biết nhiều điều thực tế trong cuộc sống. Có lần chồng mình còn cho con dậy từ 4, 5 giờ sáng đến chợ đầu mối rau củ thịt cá để con biết cuộc sống vất vả mưu sinh của mọi người là như thế nào", chị Hà tâm sự.
Giáo sư siêu nổi tiếng Li Meijin - hiện đang là Giáo sư Tâm lý học kiêm Phó Giám đốc Ủy ban Chuyên môn Tâm lý Pháp lý của Hiệp hội Tâm lý Trung Quốc - khuyên cha mẹ nên đưa con tới những nơi này để bé học thêm nhiều bài học trong cuộc sống:
- Đưa con đến vùng nông thôn: Cha mẹ nên dành thời gian đưa con về quê để tận mắt chứng kiến cảnh bà con nông dân lao động vất vả ra sao. Qua đó dạy con biết quý trọng những gì mình tự dùng sức lao động để đánh đổi. Cũng biết quý trọng hạt gạo, củ khoai và những thứ bình dị thường ngày
- Đưa con ra đường phố lúc ba hoặc bốn giờ sáng: Ba bốn giờ sáng, thời điểm mà hầu như mọi người đã ngủ say sưa, nhưng vẫn có những người công nhân quét rác, làm đường. Họ vì kế sinh nhai mà bắt đầu bôn ba kiếm sống từ sớm.
Nguồn: soha.vn