TepSaigon2678
New member
Trong khi lũ bạn cùng tuổi cắp sách đến trường mỗi ngày, bé Liu Yiting lại phải trở thành "công nhân vệ sinh nhí" đầy bất đắc dĩ dù mới chỉ 6 tuổi
Câu chuyện nghe mà thương cả đời luôn á! Bố mẹ em Li ly hôn từ hồi bé còn nhỏ xíu, rồi 4 năm trước, bố đi làm ăn xa tận Thẩm Quyến, em phải về ở cùng ông bà tại Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).
Ông bà của Liu làm công nhân vệ sinh đã nhiều năm nay rồi. Trong khi lũ bạn cùng lứa chuẩn bị đồng phục đi học, cô bé lại phải ngày nào cũng đi theo ông bà qua từng con phố để quét rác
Ông của em cho biết đã cố gắng nộp hồ sơ cho Liu đến nhiều trường học ở địa phương rồi, nhưng không nơi nào chịu nhận vì ông bà không có quyền giám hộ chính thức đối với cháu. Đau lòng quá đi!
Mỗi tháng làm việc mệt nghỉ, ông bà Liu chỉ kiếm được tầm 3000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 10 triệu VNĐ thôi. Số tiền không nhiều, lại phải lo cho cháu đang tuổi lớn nên gia đình sống khá túng thiếu.
Cả ba ông bà cháu chen chúc trong một căn phòng ký túc xá dành cho công nhân vệ sinh chỉ vỏn vẹn 10m2. Ngay cả bữa cơm hàng ngày cũng đạm bạc lắm
Nguồn: soha.vn