SuaBobo254
New member
Câu chuyện về 3 chị em ở Washington đang gây sốt cõi mạng với bài học ý nghĩa về tình cảm gia đình và cách giải quyết xung đột cực kỳ đáng yêu!
Tình yêu thương và sự support lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình thực sự quá quan trọng. Dù có cãi nhau đến mấy, các chị em vẫn biết bảo vệ và chăm lo cho nhau - chứng minh gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Và đây là câu chuyện siêu chill về điều đó nè!
Một bé gái 6 tuổi ở thị trấn Wilbur, bang Washington, Mỹ, đã quyết tâm "bỏ nhà ra đi" sau khi xảy ra drama cãi nhau với 2 chị em. Khi mẹ của 3 bé - Alli Schroeder, tình cờ nhìn ra cửa sổ, bà được chứng kiến cảnh tượng ấm lòng đến tan chảy giữa 3 cô con gái của mình.
Chuyện là vào một ngày nọ, 3 chị em gồm Tatum cùng với chị gái Mattie và em gái Kamryn đang chill trong phòng trò chơi. Nhưng không khí vui vẻ nhanh chóng biến thành "chiến trường" khi 3 chị em tranh chấp quyền sở hữu một con búp bê Barbie. Tatum vốn có tính nhạy cảm nên không thể stand được sự xung đột này, bé quyết định chạy đến kể cho mẹ nghe.
Alli (30 tuổi) chia sẻ với trang Epoch Times về tình huống khó xử này với cô con gái giữa của mình. Cô kể: "Tôi đã khuyên con rằng các con cần tự giải quyết vấn đề của mình". Nhưng không ngờ bé lại tuyên bố muốn bỏ nhà ra đi luôn! Dù mẹ đã cố gắng an ủi nhưng cô nhóc vẫn quyết tâm "ra đi", mang theo con bạch tuộc đồ chơi và không chịu quay đầu lại.
2 chị em còn lại đã lập tức chạy theo Tatum và chỉ trong vài giây đã "bắt" cô bé trở lại nhà, sau đó liên tục ở bên cạnh chăm sóc cho em. Mattie (10 tuổi) thể hiện bản lĩnh của một người chị cả, bé đã ôm Tatum thật chặt và khẳng định với mẹ là 3 chị em sẽ tự xử lý mâu thuẫn.
Tuy nhiên, khi Tatum vẫn kiên quyết muốn rời đi, em út Kamryn (5 tuổi) đã block đường chị mình không cho đi. Cuối cùng, Mattie đã bế Tatum bổng lên và mang cô bé về nhà an toàn. Moment này quá đỗi yêu thương luôn!
Khi 3 chị em trở về nhà, Tatum lập tức xin lỗi mẹ vì những hành động "bốc đồng" của mình và hứa sẽ không tái phạm nữa. Hành động này của các chị em sau cuộc cãi vã đã chứng minh phương pháp giáo dục của người mẹ thực sự xịn sò!
"Các con gái của tôi rất thân thiết với nhau", Alli chia sẻ. "Tôi cảm thấy may mắn vì các con hiểu rằng gia đình là điều quan trọng nhất, và bất cứ điều gì xảy ra, các thành viên trong gia đình phải luôn bảo vệ lẫn nhau".
Kể từ khi người mẹ đăng đoạn video này lên mạng xã hội, clip đã viral với hơn 350.000 lượt thích! Cô chia sẻ: "Đoạn video này thể hiện chân thật tình yêu thương giữa các con tôi. Chúng không biết tôi đang nhìn nhưng tôi rất vui khi thấy chúng thân thiết với nhau như vậy".
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên 3 chị em được bắt gặp có những hành động quan tâm lẫn nhau đầy ý nghĩa. "Năm học trước, một đứa trẻ lớn hơn đã bully Tatum trong giờ ra chơi ở trường", người mẹ kể, "Mattie nghe tin này đã lập tức chạy đến để bảo vệ Tatum. Con bé cùng với vài người bạn đã hợp sức protect em gái, khiến em cảm thấy được an toàn khi ở trường". Chị cả quá đáng yêu!
Người mẹ tiết lộ những kỳ vọng của mình đối với các con: "Tôi không cần chúng trở thành người thông minh nhất lớp hay vận động viên xuất sắc nhất trên sân. Điều tôi thực sự hy vọng là chúng có thể đối xử tử tế với mọi người".
Cô cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng các gia đình ngày càng xa cách, tình cảm phai nhạt giữa các anh chị em. "Tôi đã hứa với bản thân và gia đình rằng, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với các con mình", cô nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn
Tình yêu thương và sự support lẫn nhau giữa các thành viên trong gia đình thực sự quá quan trọng. Dù có cãi nhau đến mấy, các chị em vẫn biết bảo vệ và chăm lo cho nhau - chứng minh gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc nhất. Và đây là câu chuyện siêu chill về điều đó nè!
Một bé gái 6 tuổi ở thị trấn Wilbur, bang Washington, Mỹ, đã quyết tâm "bỏ nhà ra đi" sau khi xảy ra drama cãi nhau với 2 chị em. Khi mẹ của 3 bé - Alli Schroeder, tình cờ nhìn ra cửa sổ, bà được chứng kiến cảnh tượng ấm lòng đến tan chảy giữa 3 cô con gái của mình.
Chuyện là vào một ngày nọ, 3 chị em gồm Tatum cùng với chị gái Mattie và em gái Kamryn đang chill trong phòng trò chơi. Nhưng không khí vui vẻ nhanh chóng biến thành "chiến trường" khi 3 chị em tranh chấp quyền sở hữu một con búp bê Barbie. Tatum vốn có tính nhạy cảm nên không thể stand được sự xung đột này, bé quyết định chạy đến kể cho mẹ nghe.
Alli (30 tuổi) chia sẻ với trang Epoch Times về tình huống khó xử này với cô con gái giữa của mình. Cô kể: "Tôi đã khuyên con rằng các con cần tự giải quyết vấn đề của mình". Nhưng không ngờ bé lại tuyên bố muốn bỏ nhà ra đi luôn! Dù mẹ đã cố gắng an ủi nhưng cô nhóc vẫn quyết tâm "ra đi", mang theo con bạch tuộc đồ chơi và không chịu quay đầu lại.
2 chị em còn lại đã lập tức chạy theo Tatum và chỉ trong vài giây đã "bắt" cô bé trở lại nhà, sau đó liên tục ở bên cạnh chăm sóc cho em. Mattie (10 tuổi) thể hiện bản lĩnh của một người chị cả, bé đã ôm Tatum thật chặt và khẳng định với mẹ là 3 chị em sẽ tự xử lý mâu thuẫn.
Tuy nhiên, khi Tatum vẫn kiên quyết muốn rời đi, em út Kamryn (5 tuổi) đã block đường chị mình không cho đi. Cuối cùng, Mattie đã bế Tatum bổng lên và mang cô bé về nhà an toàn. Moment này quá đỗi yêu thương luôn!
Khi 3 chị em trở về nhà, Tatum lập tức xin lỗi mẹ vì những hành động "bốc đồng" của mình và hứa sẽ không tái phạm nữa. Hành động này của các chị em sau cuộc cãi vã đã chứng minh phương pháp giáo dục của người mẹ thực sự xịn sò!
"Các con gái của tôi rất thân thiết với nhau", Alli chia sẻ. "Tôi cảm thấy may mắn vì các con hiểu rằng gia đình là điều quan trọng nhất, và bất cứ điều gì xảy ra, các thành viên trong gia đình phải luôn bảo vệ lẫn nhau".
Kể từ khi người mẹ đăng đoạn video này lên mạng xã hội, clip đã viral với hơn 350.000 lượt thích! Cô chia sẻ: "Đoạn video này thể hiện chân thật tình yêu thương giữa các con tôi. Chúng không biết tôi đang nhìn nhưng tôi rất vui khi thấy chúng thân thiết với nhau như vậy".
Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên 3 chị em được bắt gặp có những hành động quan tâm lẫn nhau đầy ý nghĩa. "Năm học trước, một đứa trẻ lớn hơn đã bully Tatum trong giờ ra chơi ở trường", người mẹ kể, "Mattie nghe tin này đã lập tức chạy đến để bảo vệ Tatum. Con bé cùng với vài người bạn đã hợp sức protect em gái, khiến em cảm thấy được an toàn khi ở trường". Chị cả quá đáng yêu!
Người mẹ tiết lộ những kỳ vọng của mình đối với các con: "Tôi không cần chúng trở thành người thông minh nhất lớp hay vận động viên xuất sắc nhất trên sân. Điều tôi thực sự hy vọng là chúng có thể đối xử tử tế với mọi người".
Cô cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng các gia đình ngày càng xa cách, tình cảm phai nhạt giữa các anh chị em. "Tôi đã hứa với bản thân và gia đình rằng, tôi sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra với các con mình", cô nhấn mạnh.
Nguồn: soha.vn