Bé gái 6 tuổi bị bỏ trước cổng mái ấm ở Bắc Ninh kèm tâm thư đầy xót xa của mẹ

Chuyện nghe mà thương quá mọi người ơi! Tối 29/7 vừa rồi, ông Ngô Sỹ Quyết (SN 1988, trú tại tổ dân phố Vĩnh Kiều, phường Đồng Nguyên) phát hiện một bé gái nhỏ bị bỏ lại trước cổng Mái ấm Từ Tâm ở Bắc Ninh, bèn liền trình báo chính quyền địa phương.

125f9c0dc429c6308f84.jpg


Bé gái khoảng 6 tuổi, cao khoảng 1,18m, mặc bộ quần áo màu hồng, sức khỏe ổn. Bên cạnh cháu có túi quần áo, cặp sách và một mảnh giấy được cho là lời nhắn của người mẹ.

Đọc nội dung bức thư mà lòng đau như quặn luôn á: "Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình còn phải nuôi một mẹ già bị tai biến nên em không có khả năng nuôi con cho con ăn học. Em xin nhờ đến sự giúp đỡ của Mái ấm Từ Tâm, cầu mong anh chị trong mái ấm giúp đỡ nuôi con cho em không bị rơi vào hoàn cảnh mồ côi. Con tên là Chu Thị Khánh Phương, sinh ngày 22/9/2019. Em xin cảm ơn Mái ấm và mong Mái ấm đừng tìm em. Khi nào em có khả năng và cuộc sống ổn định, em sẽ quay lại tìm con".

Ngoài quần áo, cặp sách và lá thư, cơ quan chức năng không tìm thấy bất kỳ giấy tờ tùy thân hay tài liệu nào khác liên quan đến nhân thân của cháu bé cả

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Đồng Nguyên đã lập biên bản trẻ em bị bỏ rơi theo quy định và ban hành quyết định giao cháu bé cho ông Ngô Sỹ Quyết, đại diện Mái ấm Từ Tâm, tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

Địa phương cũng đã thông báo công khai để tìm cha, mẹ đẻ của cháu bé trong thời gian 7 ngày (từ 31/7 đến 6/8).

UBND phường Đồng Nguyên đề nghị cha, mẹ đẻ của cháu hoặc ai biết thông tin liên quan xin sớm liên hệ trực tiếp với UBND phường Đồng Nguyên (đường Nguyễn Văn Cừ, tổ dân phố Đồng Kỵ 2, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh) để giải quyết theo quy định nhé!

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top