Trời ơi, nghe mà thương quá! Rạng sáng ngày 18/10, ông Cam ở Quảng Nam đang ngủ thì bỗng nghe tiếng khóc ngoài cửa. Chạy ra xem sao thì... giật mình phát hiện một thùng xốp màu vàng to tổ bố đặt ngay trước nhà
Mở thùng ra, ông Cam choáng váng khi thấy một bé gái khoảng 6 tháng tuổi, nặng 7kg đang nằm bên trong. Bé mặc áo trắng dài tay, chân đeo lắc bạc nhưng không được quấn khăn giữ ấm gì cả. May mà bé không bị dị tật, da trắng khỏe mạnh.
Đến chiều 19/10, ông Cam mới trình báo lên UBND phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn. Bà Huỳnh Thị Hồng Hạnh - công chức Tư pháp hộ tịch phường xác nhận: "Ông Lê Văn Cam đến trình báo đã tìm thấy một bé gái bị bỏ rơi trong thùng xốp ngay trước cửa nhà".
Đáng thương thay, do bị bỏ rơi lúc rạng sáng trời lạnh nên bé đang sốt nặng Hiện tại gia đình ông Cam đang chăm sóc bé rất tận tình.
Chính quyền địa phương đã phát thông báo tìm người thân của bé. Nếu sau 30 ngày kể từ ngày phát hiện mà không ai đến nhận, gia đình ông Cam mong muốn được giữ lại nuôi dưỡng bé như con đẻ
Nguồn: soha.vn