CunCandy9542
New member
Bé Julianna Snow, 5 tuổi, mắc bệnh teo cơ Charcot-Marie-Tooth đã tự mình xin mẹ được "lên thiên đường" thay vì phải tiếp tục chiến đấu với căn bệnh quái ác này
Đoạn hội thoại đau lòng giữa mẹ Michelle và con gái diễn ra như thế này:
Michelle: "Julianna à, nếu con tiếp tục ốm, con muốn tiếp tục đến bệnh viện hay ở nhà?"
Julianna: "Con không tới bệnh viện đâu."
Michelle: "Kể cả con sẽ phải lên thiên đường nếu cứ tiếp tục ở nhà? Và con biết rằng ba mẹ sẽ không lên ngay với con được, con sẽ phải tự đi một mình trước?"
Julianna: "Đừng lo, Chúa sẽ phù hộ con mà."
Michelle: "Và nếu con tới bệnh viện, con sẽ khỏe hơn, được ở với ba mẹ lâu hơn, mẹ muốn con hiểu điều này, bệnh viện sẽ giúp con có nhiều thời gian với gia đình hơn."
Julianna: "Con hiểu mà."
Đây là story được chia sẻ từ blog của Michelle Moon - mẹ của bé Julianna Snow, 5 tuổi, đang sống tại Portland, Oregon, Mỹ.
Bé Julianna sinh ra đã mắc căn bệnh teo cơ Charcot-Marie-Tooth - một nhóm rối loạn di truyền ảnh hưởng đến dây thần kinh ngoại vi. Căn bệnh này khiến cô bé yếu ớt đến mức chỉ một cơn cảm lạnh thông thường cũng có thể lấy đi mạng sống của em
Hiện tại sức khỏe của bé đang ổn định, nhưng không ai biết được một ngày nào đó em sẽ lại ốm hay không.
Và Julianna đã nói với ba mẹ rằng: nếu lần sau em ốm nữa, em muốn được ở nhà thay vì đến bệnh viện điều trị.
Nếu Julianna là người trưởng thành thì chẳng có gì để bàn cả - đó là quyền tự quyết của mỗi người. Nhưng vấn đề là em mới chỉ 5 tuổi mà thôi! Liệu ba mẹ có nên để một đứa trẻ đưa ra quyết định liên quan đến cái chết không?
Từ khi mới 9 tháng tuổi, Julianna đã không thể ngồi dậy được như những bé bình thường lúc 6 tháng tuổi.
Bác sĩ nhi khoa ban đầu nói rằng bé chỉ bị chậm phát triển vận động thôi, không nguy hiểm. Nhưng bản năng làm mẹ khiến Michelle cảm thấy có gì đó không ổn.
Với chuyên môn bác sĩ phẫu thuật của mình, Michelle đã tự nghiên cứu và phát hiện ra Julianna mắc chứng Charcot-Marie-Tooth di truyền từ bố Steve Snow, dựa vào đặc điểm bàn chân hõm sâu của anh.
Suốt 5 năm đầu đời, điều gắn bó với Julianna chỉ là giường bệnh, ống thở, vật lý trị liệu và vô số thiết bị theo dõi y tế.
Đối với một cô bé 5 tuổi, tuổi thơ của em gần như đã bị tước đoạt hoàn toàn. Em không thể là một đứa trẻ ngây thơ vô tư khi tử thần luôn rình rập bên cạnh 24/7.
Không chỉ Julianna, mà cả Steve và Michelle mỗi ngày nhìn con gái vật lộn với bệnh tật như đang xem một bộ phim kinh dị được chiếu ở chế độ slow motion vậy
Steve và Michelle luôn ở bên cạnh Julianna, trò chuyện và động viên con gái mỗi ngày. Trong những cuộc nói chuyện ấy, chủ đề về "thiên đường" thường xuyên xuất hiện - nơi mà Michelle miêu tả như một nơi hạnh phúc nhất.
Đó là nơi Julianna có thể thoải mái hát ca, nhảy múa, những điều mà hiện tại em không thể làm được.
Đó cũng là nơi em được gặp bà ngoại thương yêu trong những câu chuyện kể, và vị Chúa từ bi sẽ yêu thương em còn hơn cả ba mẹ nữa.
Tất cả những gì Julianna biết về thiên đường chỉ qua lời kể của ba mẹ mà thôi...
Hiện hệ hô hấp của em đã quá yếu. Nếu lần sau không may bị cảm, tính mạng em sẽ rất nguy hiểm.
Các bác sĩ nói họ hoàn toàn có thể cứu chữa cho bé, nhưng điều kiện là Julianna phải chấp nhận sống với hệ hô hấp cực kỳ tồi tệ.
Trước tình huống này, ba mẹ Julianna đã hỏi con gái: nếu lần sau bị ốm, con có muốn đến bệnh viện không, hay chấp nhận ở nhà để "lên thiên đường"?
Và Julianna đã chọn "thiên đường"
Trước khi có cuộc nói chuyện gây tranh cãi này, Michelle đã phải lục tung Internet để tìm cách xử lý tình huống, cũng như cách đề cập về cái chết với trẻ nhỏ.
Không tìm được gì cả, người mẹ đau khổ đã lập một blog để tìm sự giúp đỡ cũng như kết nối với những người có hoàn cảnh tương tự.
Sau đó Michelle tìm được một trang web nơi những người khuyết tật hoặc đang mắc bệnh hiểm nghèo chia sẻ về cuộc sống của mình.
Trước lựa chọn của con gái, vợ chồng Michelle-Steve quyết định tôn trọng nguyện vọng của Julianna, không ép con phải đến bệnh viện tiếp tục chữa trị. Theo họ, việc ép con làm điều em không muốn mới là ích kỷ và thiếu thông cảm.
Nhưng drama không dừng lại ở đó! Sau khi câu chuyện được đưa lên truyền thông, cả núi ý kiến trái chiều đã ập đến
Nhiều người ủng hộ quyết định của Steve và Michelle, nhưng cũng không ít người cho rằng đó là lựa chọn sai lầm hoàn toàn.
"Thật không thể tin nổi một người làm ba mẹ nào lại nghĩ rằng đứa con 5 tuổi có thể hiểu hay tự đưa ra quyết định về cuộc đời mình" - một người mẹ có con đang bị bệnh nặng bình luận như vậy.
Tuy nhiên 1 tuần sau, Michelle đã đăng lên blog lời giải thích cho quyết định của gia đình. Theo cô, Julianna nói rằng em thà được ở bên cạnh gia đình còn hơn phải đến bệnh viện.
Michelle khẳng định con gái mình hiểu rõ cái chết là gì - khi chết em sẽ phải rời xa gia đình, xa ba mẹ. Nhưng rồi tương lai họ sẽ được gặp lại nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Hơn thế nữa, hãy hiểu rằng Julianna không phải là một cô bé 5 tuổi bình thường. Em đã phải chịu đựng quá nhiều so với lứa tuổi của mình. Và có lẽ quyết định của em lại khôn ngoan hơn chúng ta nghĩ thì sao?
Đã 1 năm trôi qua kể từ lần cuối Julianna ốm nặng, và những ngày tháng ấy như một giấc mơ yên bình đối với cả gia đình.
Nhưng giấc mơ không thể kéo dài mãi... Chỉ cần một cái hắt xì của Julianna thôi cũng có thể khiến mọi thứ tan biến. Đến lúc đó, chỉ còn cách chờ xem họ sẽ làm gì...
Nguồn: soha.vn