Một vụ án gây phẫn nộ cực mạnh ở Úc: tên tội phạm giết hại bé gái 5 tuổi năm xưa giờ lại được tự do đi mua sắm như chưa từng làm gì sai trái
Tim Kosowicz, 23 tuổi từ Sydney đã thừa nhận giết chết bé Chloe Hoson (lúc đó mới 5 tuổi) vào tháng 11/2003. Hôm ấy, Chloe mất tích và cả gia đình cùng hàng chục cảnh sát đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy đâu
Theo báo cáo, chiều ngày 7/11/2003, vì quá yêu mèo nên bé Chloe đã lạc vào nhà của Tim. Tại đây, bé vô tình làm rơi chậu thuốc phiện của hắn, khiến Tim nổi điên và ra tay bóp cổ bé cho đến chết.
Lúc bé còn thoi thóp, hắn còn lấy hai túi nhựa trùm vào đầu và tiếp tục tấn công cho đến khi Chloe không thể chống cự nữa. Sau đó, hắn vứt xác bé ở một con suối
Đến năm 2005, tòa án tối cao New South Wales đã KHÔNG buộc tội Tim về hành vi giết người vì hắn được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần từ bệnh viện.
Quyết định này khiến gia đình Chloe hoàn toàn sụp đổ. Họ cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi kẻ giết người được thả tự do, không bị giám sát và sống như người bình thường
Mới đây, 7News đã bắt gặp Tim đi shopping cùng mẹ là Colleen Kosowicz tại quận Victoria.
Hình ảnh cho thấy tên hung thủ 15 năm trước mặc áo trắng, đội nón, trông rất thoải mái, vô tư, thậm chí còn béo hơn xưa, cứ thản nhiên đi cạnh mẹ như không có chuyện gì.
Bà Colleen tự tin nói rằng mọi thứ đều được kiểm soát, thậm chí bà còn có số điện thoại đặc biệt phòng trường hợp Tim phát bệnh trở lại. Bà chia sẻ với 7News: "Nếu tôi không gọi được cho ai, tôi sẽ tự khống chế nó".
Khi được hỏi có điều gì muốn nói với mẹ của Chloe, bà Colleen trả lời: "Thật lòng tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi chỉ có thể nói rằng tôi xin lỗi và mong gia đình tha thứ". Hiện tại, Tim đã quay về bệnh viện nhà tù Long Bay.
Michael Hoson - bố của Chloe phẫn nộ chia sẻ với news.com.au: "Họ nên thay đổi hệ thống, bất kể bạn có điên khùng hay làm gì đi nữa, đã phạm tội thì phải trả giá"
Peter Rolfe, chủ tịch nhóm Support After Murder cho biết việc những kẻ tội phạm bạo lực giết người vô tội mà được thả tự do là sự xúc phạm với các nạn nhân: "Điều này gây khó chịu cho cộng đồng và đương nhiên nhiều người sẽ cảm thấy sợ hãi khi tội phạm được ra ngoài".
Ông Mark Speakman - đại diện phát ngôn của Bộ Tư pháp NSW cho biết các báo cáo sẽ được xem xét cẩn thận.
Nguồn: soha.vn