MinTutu7032
New member
Câu chuyện được cô giáo đăng tải lên Weibo với tiêu đề "Cô bé học sinh không ngủ trưa..." đang gây bão mạng xã hội vì quá đỗi cảm động. Cô Mỹ An - giáo viên dạy lớp 5 tuổi với 15 em nhỏ - chia sẻ rằng dù các em trong lớp đều ngoan ngoãn và đã bắt đầu tập viết chữ, nhưng cô vẫn luôn theo dõi sát sao từng học trò của mình.
"Đã 2 hôm nay rồi đó. Cô học sinh Hiểu Lam cứ buổi trưa là trùm chăn kín mít, liên tục cựa quậy. Cô nhắc thì im được vài phút rồi lại tiếp tục, viện đủ lý do từ lạnh đến ngứa chân. Có hôm còn xin vào nhà vệ sinh đến 30 phút luôn. Cô hỏi thì bé bảo không sao.
Nhưng mà chuyện này không chỉ 1-2 ngày đâu, kéo dài cả tuần rồi ấy. Thứ 3, cô canh lúc bé đi ngủ, lại trùm chăn và làm gì đó bí mật trong đó. Cô tiến lại gần, bất ngờ mở chăn ra thì thấy bé nhanh tay đút vào túi quần cái gì đó. Rơi ra từ túi quần là... những con hạc giấy", cô Trần kể lại.
Cô vô cùng bất ngờ, hỏi Hiểu Lam mục đích gấp những món đồ handmade này là gì và tại sao phải giấu giếm? Hơn nữa, từ trước đến giờ Hiểu Lam luôn là học trò ngoan, chưa bao giờ làm phiền. Bé rất hiểu chuyện. Nghe nói mẹ đi xuất khẩu lao động từ khi bé 3 tuổi, mới về nhà 2 tháng trước. Bố dượng là người chăm sóc, nuôi nấng bé nhưng rất tốt. Làm nông tay chân lấm bùn nhưng con gái đến lớp lúc nào cũng sạch sẽ và tinh tươm nhất", cô giáo bày tỏ.
Thế là cô quyết định gọi phụ huynh - bố dượng tên Khả Song - lên trường gấp, với lý do "muốn trao đổi về tình hình của học sinh". Cô cũng gọi Hiểu Lam lên cùng để gia đình nắm rõ vấn đề. Và từ đây, sự thật được vỡ lẽ khiến cả cô giáo lẫn bố dượng không kìm được nước mắt
Hóa ra bé gái từng xem phim hoạt hình và đọc truyện biết rằng nếu gấp 1000 con hạc giấy, ngôi sao thì điều ước sẽ thành hiện thực.
"Con ước anh hai sẽ khỏi bệnh. Con thấy bố mẹ khóc nhiều lắm. Mấy tuần rồi con không gặp anh hai, nghe nói anh ấy đang ở trong bệnh viện vì bị bệnh. Con có điều ước anh hai sẽ khỏi bệnh để về đưa con đi công viên chơi", cô giáo nhớ lại lời của cô học sinh 5 tuổi.
Bé cho biết vì sợ cô giáo cấm không cho làm việc riêng, đặc biệt là trong giờ ngủ trưa nên mới lén lút. Ở nhà cũng không dám gấp vì sợ mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng hơn.
"Tôi không nghĩ Hiểu Lam chỉ mới 5 tuổi. Bé hiểu chuyện đến đau lòng. Nước mắt tôi rơi từ lúc nào không hay", cô Mỹ An nhớ lại.
Ông bố dượng cũng không kìm được nước mắt, xoa đầu cô con gái nhỏ và chia sẻ thêm rằng đứa con trai đầu của ông (với người vợ cũ đã mất) phát hiện bị ung thư. Đó cũng là lý do vợ của ông - mẹ ruột của Hiểu Lam - đang làm việc ở nước ngoài phải về gấp. Hai vợ chồng đang áp lực chi phí phẫu thuật, và đau lòng khi chứng kiến con đau đớn mỗi ngày vì căn bệnh quái ác.
"Vợ chồng tôi thật vô tâm quá, mải lo chuyện chữa bệnh cho thằng cả mà quên mất con bé. Chắc con bé đã phải tủi thân quá. Mấy ngày qua Hiểu Lam cứ hỏi về anh nó hoài. Có hôm tôi và mẹ nó còn ngồi nói chuyện với nhau rằng bây giờ có một điều ước sẽ ước con khỏi bệnh hay ước gì ông trời ban cho phép màu. Chắc bé nghe được", Khả Song nói thêm.
Anh cũng gửi lời cảm ơn tới cô giáo vì đã quan tâm, chăm sóc Hiểu Lam sát sao.
Khả Song có một đời vợ và một đứa con trai 8 tuổi trước khi tái hôn. Mẹ của Hiểu Lam tên Hiểu Đồng ngoài 30 mới kết hôn nhưng 1 năm đã vội ly hôn vì chồng ngoại tình còn bán hết tài sản để cùng nhân tình đến thành phố khác sống.
Cô tay trắng ôm con về quê làm việc thì tình cờ gặp Khả Song. Hai người từng là bạn học, giờ đồng cảm với hoàn cảnh của nhau nên quyết định về chung một nhà. Đến năm Hiểu Lam lên 3, Hiểu Đồng quyết định đi làm ăn xa vì ở quê không có nhiều công việc để kiếm thêm thu nhập. Từ đó Khả Song vừa ở nhà làm nông, vừa chăm sóc hai con. Anh nổi tiếng là người hiền lành, tử tế.
Bài đăng sau khi được share lên mạng xã hội đã thu hút vô số bình luận của netizen. Đông đảo bình luận gửi lời động viên, khích lệ tinh thần tới gia đình bé Hiểu Lam. Đồng thời dành lời khen ngợi cho bé hiểu chuyện, đáng yêu và ngoan ngoãn. Và người bố dượng cũng được netizen gửi đến những lời ấm áp không kém
"Bố dượng quan tâm con gái nhỏ quá. 4 mảnh đời tưởng thiếu thốn kết thành một gia đình nhỏ thật ấm áp, ai cũng yêu thương, quan tâm lẫn nhau. Con cái lớn lên trong một gia đình đầy ắp tình thương tin chắc sẽ luôn có trái tim thiện lành như Hiểu Lam. Mong cậu con trai lớn của gia đình chiến thắng bệnh tật", một netizen bình luận.
Nguồn: soha.vn