Trước khi bước vào ca phẫu thuật tim lần thứ 3, bé Sophia Elyssa Chiappalon 5 tuổi đã được bố mẹ thực hiện ước mơ nhỏ nhoi: chụp bộ ảnh "cưới" cùng người bạn thân nhất. Nhìn nụ cười tỏa nắng của bé mà netizen nào cũng phải nghẹn ngào
Khi đứng trước những khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, chúng ta mới thấm thía cuộc sống này mong manh đến thế nào. Dù chỉ là những em bé vài ba tuổi, các em vẫn hiểu được nỗi đau mình đang gánh chịu. Đôi khi cuộc đời quá ngắn ngủi khiến ta chỉ muốn làm ngay những điều mình ấp ủ, để khỏi phải tiếc nuối về sau.
Mới đây, bé Sophia Elyssa Chiappalon 5 tuổi sống ở bang Connecticut, Mỹ đã được mẹ tổ chức một buổi chụp "ảnh cưới" với người bạn thân nhất. Ở tuổi lên 5, bé đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim - thứ mà không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua
Ngay từ khi sinh ra, Sophia đã mắc bệnh tim bẩm sinh và Tứ chứng Fallot. Cuộc sống của bé cứ xoay vòng giữa nhà và bệnh viện. Chính vì thế, Sophia đã xin mẹ cho chụp "ảnh cưới" với cậu bạn thân Hunter trước khi bước vào phòng mổ lần thứ ba. Nhìn những bức hình rạng rỡ ấy mà ai cũng phải nghẹn ngào
Sophia sẽ có ca mổ lần thứ ba của mình vào tháng 1/2018.
Mẹ của Sophia đã nhờ người bạn thân Marisa Balletti-Lavoie chụp ảnh giúp Sophia và Hunter.
Cả 2 bé đều vui tươi và rạng rỡ trong bộ "ảnh cưới" siêu cute này
Mẹ của Sophia chia sẻ: "Tôi rất thích ý tưởng này của con bé và tôi vui lắm khi thấy con mình hạnh phúc như vậy".
"Nhiều người đã mất cả cuộc đời vì ai đó không đáng, những người bỏ rơi họ lúc ốm đau bệnh tật. Nhưng Sophia thì không, con bé đã gặp được người bạn tốt từ lúc 3 tuổi"
Bộ ảnh được chụp vào hôm 23/10.
Nguồn: kenh14.vn