Cứ tưởng con gái mình siêu khỏe, nhưng khi biết tin bé mắc ung thư não đã di căn, mẹ Holly Brown (Anh) sụp đổ hoàn toàn và không ngừng tự trách bản thân
Holly Brown là một bà mẹ nội trợ 31 tuổi, đang sống cùng gia đình tại Clacton-on-Sea, Essex (Anh). Chị có 4 đứa con, trong đó có bé Olivia 5 tuổi. Holly luôn nghĩ Olivia là đứa con hoạt bát và khỏe mạnh nhất nhà, nên khi con bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của ung thư não, chị đã chủ quan mất rồi
Cụ thể, cuối tháng 5 năm nay, Olivia bị choáng và nôn mửa. "Hôm đó trời nắng chang chang, con bé chơi ngoài trời nên tớ cứ nghĩ nó bị say nắng thôi. Tớm cho nó uống nước, chườm lạnh rồi cho nằm nghỉ trong phòng. Tối đến con bé đỡ hẳn, lại nhảy nhót vui vẻ nên tớ không để tâm lắm" - Holly kể lại.
Thế nhưng, trưa hôm sau Olivia lại tiếp tục nôn mửa và mệt lử. Holly vẫn nghĩ Olivia chưa khỏe hẳn đã ra ngoài nên lại say nắng tiếp. Chị tiếp tục chăm sóc con nhưng không hề hay biết một căn bệnh ung thư kinh khủng đang âm thầm phát triển
Ngay cả khi đã dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình, tình trạng Olivia vẫn không khá lên. Thấy con liên tục nôn mửa, đau đầu và kiệt sức đến mức không thể tự đứng vững, Holly quyết định gác hết công việc để đưa con tới bệnh viện lớn.
Tại đây, bác sĩ phát hiện bé có khối u não cực nguy hiểm gây tắc nghẽn dịch não tủy, cần phẫu thuật gấp để giữ được mạng sống Thậm chí, khối u của Olivia nằm ở vị trí đặc biệt, không thể cắt bỏ hoàn toàn và đã bắt đầu di căn rồi.
Khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, Holly sốc nặng và suy sụp tới mức phải nhập viện luôn. Tuy nhiên, là một người mẹ và đang phải chăm 4 đứa con cùng lúc, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện ngay từ sáng hôm sau.
Holly chia sẻ: "Tớ tưởng con bé chỉ ốm vặt thôi nhưng họ nói đó là u nguyên bào thần kinh đệm độ ba - một loại khối u phát triển ở tiểu não phía sau, là khu vực chịu trách nhiệm về thăng bằng và vận động.
Chỉ trong vài ngày, con bé phải trải qua 2 cuộc đại phẫu liên tiếp. Kết quả chỉ có thể cắt bỏ được 95% khối u, 5% còn lại quá gần não nên không thể loại bỏ mà không gây tổn thương. Hơn nữa, bác sĩ thông báo khối u ác tính đã di căn tới cột sống vào thời điểm được phát hiện. Tớ sốc và đau đớn vô cùng, cảm giác như chính sự chủ quan của tớ đã làm lỡ mất thời điểm điều trị cho con khi phát hiện quá muộn"
Bác sĩ điều trị cho biết, Olivia bị u nguyên bào thần kinh đệm - một loại khối u não thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và làm ảnh hưởng đến khả năng vận động cũng như thăng bằng. Đây cũng là dạng ung thư não hiếm gặp thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nhất là độ tuổi 3 - 8. Bệnh này cũng khó phát hiện sớm do triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với sự mệt mỏi hoặc bệnh vặt vãnh. Trong khi trẻ nhỏ lại khó mô tả sự khó chịu của mình một cách rõ ràng
Có 3 dấu hiệu bất thường mà mẹ Holly đã bỏ lỡ, cũng là những triệu chứng sớm thường gặp ở u nguyên bào thần kinh đệm:
- Buồn nôn và nôn dai dẳng không rõ nguyên nhân: Tình trạng này kéo dài dù không có dấu hiệu ngộ độc hay các bệnh thông thường. Lưu ý là nó xảy ra thường xuyên hơn vào buổi sáng hoặc sau khi thay đổi tư thế.
- Rối loạn vận động và mất thăng bằng: U nguyên bào thần kinh đệm ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động và giữ thăng bằng. Do đó sẽ gây ra sự khó khăn khi đi lại, thay đổi tư thế nhanh, đứng không vững hoặc rất dễ té ngã. Có thể kèm theo tình trạng run rẩy tay chân hoặc yếu cơ.
- Thay đổi ở mắt như sưng hoặc phù gai thị: Đây là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm. Gây ra tình trạng sưng mắt, lác hoặc mất đối xứng giữa hai mắt, nhìn mờ hoặc khó tập trung khi nhìn. Nó thường đi kèm với đau đầu và nôn nao.
Ngoài ra, khi bệnh ngày càng tiến triển có thể dẫn tới nhiều triệu chứng khác nghiêm trọng hơn. Ví dụ như đau đầu dữ dội, suy giảm trí nhớ, thay đổi tính cách, kiệt sức, co giật, không thể vận động...
Hiện tại, Olivia vẫn đang tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư não kinh khủng này. Holly chia sẻ câu chuyện của con mình với hy vọng mọi người hãy chú ý hơn tới những bất thường của con trẻ, đừng để rơi vào trường hợp như gia đình chị nhé
Nguồn: soha.vn
Holly Brown là một bà mẹ nội trợ 31 tuổi, đang sống cùng gia đình tại Clacton-on-Sea, Essex (Anh). Chị có 4 đứa con, trong đó có bé Olivia 5 tuổi. Holly luôn nghĩ Olivia là đứa con hoạt bát và khỏe mạnh nhất nhà, nên khi con bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của ung thư não, chị đã chủ quan mất rồi
Cụ thể, cuối tháng 5 năm nay, Olivia bị choáng và nôn mửa. "Hôm đó trời nắng chang chang, con bé chơi ngoài trời nên tớ cứ nghĩ nó bị say nắng thôi. Tớm cho nó uống nước, chườm lạnh rồi cho nằm nghỉ trong phòng. Tối đến con bé đỡ hẳn, lại nhảy nhót vui vẻ nên tớ không để tâm lắm" - Holly kể lại.
Thế nhưng, trưa hôm sau Olivia lại tiếp tục nôn mửa và mệt lử. Holly vẫn nghĩ Olivia chưa khỏe hẳn đã ra ngoài nên lại say nắng tiếp. Chị tiếp tục chăm sóc con nhưng không hề hay biết một căn bệnh ung thư kinh khủng đang âm thầm phát triển
Ngay cả khi đã dùng thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình, tình trạng Olivia vẫn không khá lên. Thấy con liên tục nôn mửa, đau đầu và kiệt sức đến mức không thể tự đứng vững, Holly quyết định gác hết công việc để đưa con tới bệnh viện lớn.
Tại đây, bác sĩ phát hiện bé có khối u não cực nguy hiểm gây tắc nghẽn dịch não tủy, cần phẫu thuật gấp để giữ được mạng sống Thậm chí, khối u của Olivia nằm ở vị trí đặc biệt, không thể cắt bỏ hoàn toàn và đã bắt đầu di căn rồi.
Khi nhận kết quả chẩn đoán từ bác sĩ, Holly sốc nặng và suy sụp tới mức phải nhập viện luôn. Tuy nhiên, là một người mẹ và đang phải chăm 4 đứa con cùng lúc, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần, chạy qua chạy lại giữa nhà và bệnh viện ngay từ sáng hôm sau.
Holly chia sẻ: "Tớ tưởng con bé chỉ ốm vặt thôi nhưng họ nói đó là u nguyên bào thần kinh đệm độ ba - một loại khối u phát triển ở tiểu não phía sau, là khu vực chịu trách nhiệm về thăng bằng và vận động.
Chỉ trong vài ngày, con bé phải trải qua 2 cuộc đại phẫu liên tiếp. Kết quả chỉ có thể cắt bỏ được 95% khối u, 5% còn lại quá gần não nên không thể loại bỏ mà không gây tổn thương. Hơn nữa, bác sĩ thông báo khối u ác tính đã di căn tới cột sống vào thời điểm được phát hiện. Tớ sốc và đau đớn vô cùng, cảm giác như chính sự chủ quan của tớ đã làm lỡ mất thời điểm điều trị cho con khi phát hiện quá muộn"
Bác sĩ điều trị cho biết, Olivia bị u nguyên bào thần kinh đệm - một loại khối u não thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ và làm ảnh hưởng đến khả năng vận động cũng như thăng bằng. Đây cũng là dạng ung thư não hiếm gặp thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ, nhất là độ tuổi 3 - 8. Bệnh này cũng khó phát hiện sớm do triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với sự mệt mỏi hoặc bệnh vặt vãnh. Trong khi trẻ nhỏ lại khó mô tả sự khó chịu của mình một cách rõ ràng
Có 3 dấu hiệu bất thường mà mẹ Holly đã bỏ lỡ, cũng là những triệu chứng sớm thường gặp ở u nguyên bào thần kinh đệm:
- Buồn nôn và nôn dai dẳng không rõ nguyên nhân: Tình trạng này kéo dài dù không có dấu hiệu ngộ độc hay các bệnh thông thường. Lưu ý là nó xảy ra thường xuyên hơn vào buổi sáng hoặc sau khi thay đổi tư thế.
- Rối loạn vận động và mất thăng bằng: U nguyên bào thần kinh đệm ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động và giữ thăng bằng. Do đó sẽ gây ra sự khó khăn khi đi lại, thay đổi tư thế nhanh, đứng không vững hoặc rất dễ té ngã. Có thể kèm theo tình trạng run rẩy tay chân hoặc yếu cơ.
- Thay đổi ở mắt như sưng hoặc phù gai thị: Đây là dấu hiệu thường gặp ở bệnh nhân u nguyên bào thần kinh đệm. Gây ra tình trạng sưng mắt, lác hoặc mất đối xứng giữa hai mắt, nhìn mờ hoặc khó tập trung khi nhìn. Nó thường đi kèm với đau đầu và nôn nao.
Ngoài ra, khi bệnh ngày càng tiến triển có thể dẫn tới nhiều triệu chứng khác nghiêm trọng hơn. Ví dụ như đau đầu dữ dội, suy giảm trí nhớ, thay đổi tính cách, kiệt sức, co giật, không thể vận động...
Hiện tại, Olivia vẫn đang tiếp tục chống chọi với căn bệnh ung thư não kinh khủng này. Holly chia sẻ câu chuyện của con mình với hy vọng mọi người hãy chú ý hơn tới những bất thường của con trẻ, đừng để rơi vào trường hợp như gia đình chị nhé
Nguồn: soha.vn