Bé gái 4 tuổi lạc giữa quảng trường, loa gọi tên bố mà cả đám đông cười muốn "nội thương"

ThoLuoiNgoan

New member
7c42e5df35eecfb1a847.jpg


Bro ơi, đợt Tết này drama đỉnh cao luôn! Mọi người nghe thông báo tìm người qua loa xong ai cũng phải sốc một nhát rồi cười ngất ngưởng

Mùa Tết đến xuân về, các bậc phụ huynh lại rủ nhau dẫm đám đưa con đi chơi khắp mọi nơi. Không khí lễ hội vui tươi thì ai cũng vibe chill hết nấc, nhưng mà ở chỗ đông người chen chúc, việc trông nom mấy em nhỏ hiếu động tò mò lắm chuyện thì dễ toang lắm nếu ba mẹ lơ là tí thôi.

Hằng năm vẫn có vô vàn câu chuyện về những bậc cha mẹ vô tình làm mất con khi đưa đi chơi nơi đông người dịp Tết, nghe mà thấy rớt tim luôn á

Chuyện này xảy ra không lâu trước đây ở Trung Quốc, một ông bố trẻ đưa cô công chúa 4 tuổi đi chơi ở quảng trường. Vì lơ là một chút nên bé gái đã bị lạc mất rồi!

80ccec80b9fbf8bb363f.jpg


Ông bố lo lắng đến mức chạy tán loạn tìm con khắp nơi luôn. May quá, bé gái 4 tuổi này thông minh vãi chưởng, nhớ rõ lời dặn của gia đình là gặp nguy hiểm thì phải tìm cảnh sát hoặc người mặc đồng phục nhờ giúp đỡ. Vậy là bé đã tìm đến chú bảo vệ gần đó để xin support. Chú bảo vệ liền đưa bé đến quảng trường - nơi hai bố con vừa lạc nhau.

Sau khi hỏi tên bố bé, chú bảo vệ hét loa to đến mức ai cũng nghe: "Người đồng chí tốt nhất trên thế giới! Người đồng chí tốt nhất trên thế giới! Con gái của bạn đang đợi bạn ở quảng trường. Hãy đến đây ngay khi bạn nghe thấy! Người đồng chí tốt nhất trên thế giới!"

Khi mọi người xung quanh nghe được thông báo này, ai nấy đều sốc visual một lúc rồi bật cười ré lên Hoá ra cô công chúa ở nhà toàn gọi bố bằng cái tên cute nhưng troll vãi ò này. Được biết ông bố này hơi nghiện game nhưng skill thì... hơi tệ, nên hay bị bạn bè trêu là "giỏi nhất thế giới" (mỉa mai 100% luôn á ).

Chiêu này effective vãi chưởng! Ông bố nghe "biệt danh" của mình qua loa là chạy vù vù đến chỗ con gái ngay. Rốt cuộc thì bé gái ngoan cũng tìm lại được bố rồi, happy ending nha!

Nhưng mà ngoài đời không phải lần nào cũng may mắn và nhanh trí vậy đâu nhen các bạn. Ông bố này chắc chắn tự trách mình vì bất cẩn rồi, nhưng nhiều trường hợp việc "tự trách" cũng chẳng fix được gì, nếu có bi kịch xảy ra thì đó là thảm hoạ khủng khiếp cho cả gia đình luôn

Khi dẫn con ra ngoài chơi, nhất là chỗ đông đúc, các bậc phụ huynh phải hết sức cẩn thận nha! Đây là mấy tips an toàn các bố mẹ cần note kỹ:

1. An toàn là số 1, không bàn cãi

Thế giới của trẻ con đơn giản vô cùng, ý thức phòng vệ còn yếu ớt, không thể đoán được bọn người xấu dùng chiêu trò gì. Nhiều tên bắt cóc sẽ cosplay người tốt hoặc lợi dụng sự tò mò, tốt bụng của trẻ để lừa đảo, nên ba mẹ phải trang bị cho con kiến thức an toàn từ sớm nhé!

2. Dạy trẻ đi theo team khi ra ngoài

Trẻ con luôn cần đi với người lớn hoặc ít nhất là các anh chị đã lớn hiểu chuyện, đừng để con đến chỗ xa xôi hay chơi khuất mắt ba mẹ. Best way là ở đám đông, ba mẹ phải cầm tay con 24/7 luôn!

cf7931eff5b90f6592c7.jpg


3. Dạy trẻ cách xử lý khi bị lạc

Hãy dạy con rằng nếu bị lừa hoặc bị dọa ở nơi công cộng, phải đến chỗ đông người và tích cực tìm giúp đỡ. Gặp nguy hiểm thì nhờ công an, bảo vệ, nhân viên trung tâm mua sắm,... Trẻ cũng cần thuộc lòng tên, số điện thoại ba mẹ, biết địa chỉ nhà mình nha!

4. Dạy trẻ luật giao thông cơ bản

Tai nạn giao thông rất dễ xảy ra trong kỳ nghỉ lễ nhen các bạn ơi. Tết sắp đến, người ta ùn ùn ra đường mua sắm, mật độ giao thông đông nghẹt và nguy hiểm gấp bội. Hãy dạy con những rule cơ bản như chú ý đèn giao thông, giữ khoảng cách an toàn với xe cộ khi đi đường.

An toàn của con không phải chuyện nhỏ và không được bỏ qua bất kỳ chi tiết nào đâu nha! Vì vậy, các bậc phụ huynh muốn dẫn con đi chơi dịp lễ thì đừng mải mê nhìn điện thoại mà hãy bám sát con nhé. Những kiến thức về an toàn cần được dạy cho trẻ từ bé tẹo luôn á!

7fd399056caf886fd54c.jpg

e69436185c3a163d3b68.jpg

e29c49c45a98b15437ce.jpg


e5198ee230c136213c1d.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top