Bé gái 4 tuổi bị cưỡng hiếp, vứt lại trên đường ray tàu - đau lòng quá đi

5ad606be7f618e1b73ba.jpg


Cảnh sát Ấn Độ đang gấp rút thẩm vấn 2 ông chú nghi liên quan đến vụ cưỡng hiếp một bé gái 4 tuổi ở thủ đô Delhi. Nghe mà thấy tức á!

Em bé hiện đang được các bác sĩ chăm sóc tích cực tại bệnh viện sau khi được phát hiện nằm bất tỉnh trên đường ray tàu lửa gần nhà vào tối thứ 6 tuần trước.

Theo lời các bác sĩ, các em phải phẫu thuật để xử lý nhiều vết thương nghiêm trọng cho bé. Gia đình nạn nhân cho biết có thể cháu bị một nhóm đàn ông dụ dỗ bằng đồ ăn hoặc kẹo. Quá đau lòng luôn

Vụ việc này một lần nữa lại đặt ra câu hỏi về vấn đề an toàn cho phụ nữ ở Delhi, sau cái vụ cưỡng hiếp tập thể và sát hại nữ sinh viên trên xe buýt năm 2012 mà cả thế giới phải sốc nặng. Lúc đó đã có hàng loạt cuộc biểu tình và luật chống cưỡng hiếp được ban hành rồi mà sao vẫn...

Nhưng mà thật sự, những vụ tấn công tình dục dã man nhắm vào phụ nữ và trẻ em vẫn cứ liên tục xảy ra khắp nơi ở Ấn Độ

Hồi tháng 7 năm nay, cảnh sát bắt được một ông thú nhận đã tấn công tình dục và giết hại 30 đứa trẻ ở Delhi và vùng lân cận. Năm 2014, một chị ở Delhi tố cáo tài xế Uber cưỡng hiếp mình.

Chỉ tính riêng năm nay đã có hơn 1.500 vụ cưỡng hiếp được báo với cảnh sát rồi, nhưng nhiều người tin rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều. Đọc xong mà thấy buồn quá trời





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top