Bé gái 3 tuổi tử vong vì chấy rận sau thời gian dài bị bố mẹ bỏ bê trong căn nhà ngập rác, cơ thể thiếu máu nghiêm trọng

ChangStar2675

New member
Chill chưa các bạn ơi, vụ án này ở New York (Mỹ) thực sự đau lòng đến mức không tưởng Bé Joycelynn Dylewski mới có 3 tuổi đã phải ra đi vì bị bố mẹ ruột bỏ bê nghiêm trọng, nguyên nhân tử vong lại đến từ... chấy rận khiến thiếu máu nặng. Giờ đọc mà tim còn thắt lại á!

Câu chuyện kinh hoàng bắt đầu vào ngày 19/2/2025, khi bé Joycelynn được phát hiện khó thở tại căn hộ gia đình ở thị trấn Corinth, cách thành phố Albany khoảng một tiếng đồng hồ. Bé được đưa cấp cứu nhưng không qua khỏi

cea5500785d64cb5026b.jpg


Kết quả điều tra làm mọi người shock nặng: bé bị nhiễm chấy rận ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến thiếu máu kéo dài làm tổn thương tim và nhiều cơ quan khác. Không thể tin nổi là điều này xảy ra ở thế kỷ 21!

Bố mẹ của bé - Matthew Dylewski và Samantha Dylewski - đã nhận tội ngộ sát do cẩu thả và bị tuyến mức án tối đa 4 năm tù trong tháng này. TBH, có người còn nghĩ mức án này nhẹ quá so với những gì bé phải chịu đựng

Plot twist ở đây là trong cơ thể bé còn có clonidine - một loại thuốc điều trị huyết áp. Samantha, 33 tuổi, lập luận rằng con trai để thuốc lung tung và Joycelynn vô tình uống phải. Nhưng mà công tố viên Jennifer Buckley đã phơi bày tin nhắn giữa vợ chồng này trao đổi về việc cho bé dùng thuốc này. Sau khi bé qua đời, trên điện thoại còn có lịch sử search về thời gian thuốc tồn tại trong cơ thể luôn. Sus quá đi à!

Samantha còn khai con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng kết quả khám nghiệm cho thấy tim của Joycelynn hoàn toàn bình thường. Nói láo phăng phăng vậy đó!

e287441a4d8b36a1e395.jpg


320b875ad9c25ca02995.jpg


Điều kiện sống của gia đình này thì... no comment luôn các bạn ạ Tường nhà phủ đầy bụi bẩn, rác thải vương vãi khắp nơi, thảm trải sàn bám bẩn và xuống cấp kinh khủng. Hình ảnh do đơn vị vệ sinh công bố cho thấy thực phẩm hết hạn, bao bì thức ăn, túi rác chất đống khắp phòng.

Trên thi thể bé còn có cả xác gián chết. Một điều tra viên cho biết hàm răng của bé đã "mục nát và đen sì". Căn hộ ngập tràn ruồi, thực phẩm thối rữa và bồn rửa bát trong bếp tắc nghẹt vì rác. Đọc đến đây chỉ muốn khóc thôi

Thẩm phán James R. Davis nhận định báo cáo tiền tuyên án của cặp vợ chồng này là "bản báo cáo kinh hoàng nhất" mà ông từng đọc trong sự nghiệp.

Ông nói thẳng với Samantha đang khóc tại tòa: "Con gái của cô đã phải chịu đau đớn trong một thời gian dài. Ngay cả những đứa trẻ khác trong gia đình cũng nhận ra con bé đang phải chịu đựng vì sự bỏ bê của cô. Có con là một món quà. Cô có nhiều người con, nhưng tất cả đều đã phải chịu tổn thương dưới sự chăm sóc của cô."

Ngoài án tù, hai bị cáo còn bị cấm liên lạc và gặp mặt 4 người con còn lại cho đến năm 2038 theo lệnh bảo vệ của tòa án. Mong các bé còn lại sẽ được sống tốt hơn

Trước tòa, Samantha thừa nhận trách nhiệm: "Là một người mẹ, trách nhiệm của tôi là bảo vệ các con khỏi nguy hiểm, nhưng tôi đã thất bại. Tôi cũng đã thất bại với những đứa con khác. Có rất nhiều điều lẽ ra tôi phải biết và phải làm. Từ ngày đó đến nay, tôi không thể diễn tả hết những cảm xúc trong lòng. Tôi không muốn sự thương hại hay tha thứ. Điều duy nhất tôi mong muốn là được gặp lại con gái mình."

Trong phiên tuyên án riêng hôm 22/6, Matthew Dylewski cũng bày tỏ hối hận: "Tôi ước người chết là tôi chứ không phải con gái mình. Đến tận hôm nay tôi vẫn luôn nghĩ như vậy. Không điều gì có thể thay đổi được nữa. Tôi chỉ muốn chết để có thể ở bên con bé."

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top