Cảnh tượng thót tim diễn ra tại Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc) khi bé gái 3 tuổi bị treo lủng lẳng ở ban công tầng 9 May thay, những người hàng xóm đã nhanh trí căng chăn ra làm "lưới cứu hộ" giúp em thoát nạn trong gang tấc!
Chuyện là mẹ bé - chị Wang - phải ra ngoài mua sắm trong khi con gái còn đang ngủ. Nghĩ bụng con ngủ say nên an toàn, chị khóa trái cửa để bé ở nhà một mình. Nhưng ai ngờ...
Một lúc sau, hàng xóm họ Xu nghe tiếng khóc nấc trên tầng. Cô ló đầu ra xem thì sốc nặng luôn Bé gái 3 tuổi đang bị kẹt giữa các thanh kim loại trên ban công, lơ lửng ở độ cao 27 mét!
Cô Xu vội gọi mấy người hàng xóm đến đập cửa inh ỏi nhưng không ai trả lời. Biết người lớn không có nhà, mọi người cố trấn an bé: "Cháu đừng sợ nhé, mẹ cháu sắp về rồi!"
Để phòng trường hợp xấu nhất, cả team hàng xóm liền mang chăn ra căng sẵn ở ban công tầng dưới làm "lưới an toàn".
Bé gái cố vượt qua nỗi sợ để bước về phía trong nhà, nhưng rồi lại bị độ cao làm choáng váng, không dám động đậy nữa
Thấy vậy, những người hàng xóm lại chạy xuống tận tầng trệt căng thêm một tấm chăn "lưới bảo hộ" thứ hai để chắc ăn hơn.
Khoảng 8h30, chị Wang về nhà thì suýt ngất khi thấy con gái đang lơ lửng ngoài ban công. Chị vội gọi bảo vệ đến hỗ trợ ngay.
Các anh bảo vệ đã nhanh chóng cắt bỏ thanh kim loại và ôm bé về nơi an toàn. Phù... may quá, bé không bị thương gì sau sự cố kinh hoàng này!
Giải thích về việc khóa trái cửa để con nhỏ ở nhà một mình, chị Wang cho biết chồng đi làm từ sáng sớm, còn bản thân phải đưa con lớn đi học. Lúc chuẩn bị xuất phát, thấy con gái nhỏ vẫn ngủ say nên chị yên tâm khóa cửa. Ai ngờ bé lại tỉnh giấc sớm và suýt gặp nạn như vậy
Nguồn: soha.vn
Chuyện là mẹ bé - chị Wang - phải ra ngoài mua sắm trong khi con gái còn đang ngủ. Nghĩ bụng con ngủ say nên an toàn, chị khóa trái cửa để bé ở nhà một mình. Nhưng ai ngờ...
Một lúc sau, hàng xóm họ Xu nghe tiếng khóc nấc trên tầng. Cô ló đầu ra xem thì sốc nặng luôn Bé gái 3 tuổi đang bị kẹt giữa các thanh kim loại trên ban công, lơ lửng ở độ cao 27 mét!
Cô Xu vội gọi mấy người hàng xóm đến đập cửa inh ỏi nhưng không ai trả lời. Biết người lớn không có nhà, mọi người cố trấn an bé: "Cháu đừng sợ nhé, mẹ cháu sắp về rồi!"
Để phòng trường hợp xấu nhất, cả team hàng xóm liền mang chăn ra căng sẵn ở ban công tầng dưới làm "lưới an toàn".
Bé gái cố vượt qua nỗi sợ để bước về phía trong nhà, nhưng rồi lại bị độ cao làm choáng váng, không dám động đậy nữa
Thấy vậy, những người hàng xóm lại chạy xuống tận tầng trệt căng thêm một tấm chăn "lưới bảo hộ" thứ hai để chắc ăn hơn.
Khoảng 8h30, chị Wang về nhà thì suýt ngất khi thấy con gái đang lơ lửng ngoài ban công. Chị vội gọi bảo vệ đến hỗ trợ ngay.
Các anh bảo vệ đã nhanh chóng cắt bỏ thanh kim loại và ôm bé về nơi an toàn. Phù... may quá, bé không bị thương gì sau sự cố kinh hoàng này!
Giải thích về việc khóa trái cửa để con nhỏ ở nhà một mình, chị Wang cho biết chồng đi làm từ sáng sớm, còn bản thân phải đưa con lớn đi học. Lúc chuẩn bị xuất phát, thấy con gái nhỏ vẫn ngủ say nên chị yên tâm khóa cửa. Ai ngờ bé lại tỉnh giấc sớm và suýt gặp nạn như vậy
Nguồn: soha.vn