PandaDethuong4864
New member
Màn hỏi đáp siêu lầy cùng biểu cảm cưng muốn xỉu của bé gái 3 tuổi khiến đoạn video viral ầm ầm với hàng trăm nghìn lượt thả tym
Nghe lời bà già ngày xưa bảo "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" mà giờ thấy chuẩn không lệch đi đâu được luôn á! Với sự hồn nhiên trong sáng của lũ trẻ, bất kỳ câu chuyện nào các em kể lại cũng đều chân thật 100% và trở nên siêu ngộ nghĩnh, hài hước qua cái nhìn trong trẻo của tụi nhỏ.
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại màn đối thoại giữa mẹ trẻ Phạm Bích Nga và cô con gái 3 tuổi của chị khiến dân tình cười té ghế luôn nè
Mở đầu clip, khi được mẹ hỏi han chuyện sau một ngày đến trường, bé đã nhanh chóng kể về cô giáo mới của mình với thái độ siêu nghiêm túc.
Bé gái 3 tuổi kể chuyện cô giáo ở trường siêu hồn nhiên nhưng lầy vô đối
Theo đó, lớp mầm non của bé hôm nay có cô giáo mới mà theo lời bé kể thì... rất dữ lắm luôn á! Khi được mẹ hỏi cô dữ như thế nào, em bé ngay lập tức diễn tả lại chính lời quát mắng của cô một cách vô cùng nhập tâm: "Ăn cơm đi, đừng có nói nữa!..." ️
Thậm chí, cô bé còn khẳng định cảm thấy rất sợ cô, "sợ nhất trên đời luôn" khiến mẹ bé không nhịn được cười.
Dù chỉ dài chưa đầy 1 phút nhưng đoạn video ghi lại màn hội thoại của mẹ con chị Nga nhanh chóng được dân mạng share rần rần.
Biểu cảm cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ cùng cách kể chuyện pha chút hài hước, tếu táo của em bé 3 tuổi đã làm "tan chảy" trái tim bao người khi xem đoạn clip này nè
Được biết, em bé trong clip có tên My An, nickname ở nhà là Sóc, đến từ Bắc Giang. Liên hệ với mẹ bé Sóc, chị Nga chia sẻ:
"Clip này mẹ con quay lúc đón con đi học về. Vì mình thích lưu lại cách con kể chuyện con đi học hằng ngày nên lúc nào cũng sẵn sàng điện thoại, chỉ chờ con nói cái là quay luôn nên quay được khoảnh khắc này.
Mẹ hỏi con đi học vui không, cô giáo với các bạn yêu con không thì bé kể vậy. Trước mọi người cũng biết bé qua cái clip 'Dịch này ngủ sớm dậy muộn' rồi, nhưng mình không nghĩ clip này lại được mọi người xem và thích thú nhiều vậy.
Thực ra chuyện cô mắng là dọa yêu để các con ăn ngoan hơn thôi, mình và các phụ huynh lớp con đều biết như vậy, mình giải thích thêm kẻo sợ một vài phụ huynh không biết lại trách oan cô!"
Chỉ xem qua cách kể chuyện đã đủ thấy Sóc là một cô bé vô cùng lanh lợi, nhí nhảnh, hài hước mà lại cute phô mai que nữa chứ
Theo mẹ bé chia sẻ thì cô nàng có sở thích ca hát, xem phim hoạt hình. Đặc biệt, sở trường của Sóc là nói chuyện vô cùng lí lắc, thông minh và bé thường hay lý sự như "bà cụ non" luôn á
Chị Bích Nga cho biết: "Mình theo tiêu chí làm bạn với con, luôn để con tự do thoải mái lắng nghe, nói chuyện và làm những gì con muốn, nhưng trong tầm kiểm soát của mẹ.
Gần như mình không bắt con theo một khuôn khổ nào cả, để bé thoải mái bộc lộ ý kiến cá nhân, sở thích. Mình chỉ dạy con cách lễ phép với người lớn, nói chuyện sao cho phù hợp trên dưới thôi.
Đặc biệt, mình không cho con tiếp xúc với điện thoại, xem tivi nhiều, để bé có thời gian giao tiếp với mẹ, ông bà và mọi người xung quanh nhiều hơn. Có lẽ nhờ thế mà con hoạt ngôn lắm, suốt ngày kể chuyện ríu rít."
Nguồn: soha.vn
Nghe lời bà già ngày xưa bảo "Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ" mà giờ thấy chuẩn không lệch đi đâu được luôn á! Với sự hồn nhiên trong sáng của lũ trẻ, bất kỳ câu chuyện nào các em kể lại cũng đều chân thật 100% và trở nên siêu ngộ nghĩnh, hài hước qua cái nhìn trong trẻo của tụi nhỏ.
Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại màn đối thoại giữa mẹ trẻ Phạm Bích Nga và cô con gái 3 tuổi của chị khiến dân tình cười té ghế luôn nè
Mở đầu clip, khi được mẹ hỏi han chuyện sau một ngày đến trường, bé đã nhanh chóng kể về cô giáo mới của mình với thái độ siêu nghiêm túc.
Bé gái 3 tuổi kể chuyện cô giáo ở trường siêu hồn nhiên nhưng lầy vô đối
Theo đó, lớp mầm non của bé hôm nay có cô giáo mới mà theo lời bé kể thì... rất dữ lắm luôn á! Khi được mẹ hỏi cô dữ như thế nào, em bé ngay lập tức diễn tả lại chính lời quát mắng của cô một cách vô cùng nhập tâm: "Ăn cơm đi, đừng có nói nữa!..." ️
Thậm chí, cô bé còn khẳng định cảm thấy rất sợ cô, "sợ nhất trên đời luôn" khiến mẹ bé không nhịn được cười.
Dù chỉ dài chưa đầy 1 phút nhưng đoạn video ghi lại màn hội thoại của mẹ con chị Nga nhanh chóng được dân mạng share rần rần.
Biểu cảm cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt ngây thơ cùng cách kể chuyện pha chút hài hước, tếu táo của em bé 3 tuổi đã làm "tan chảy" trái tim bao người khi xem đoạn clip này nè
Được biết, em bé trong clip có tên My An, nickname ở nhà là Sóc, đến từ Bắc Giang. Liên hệ với mẹ bé Sóc, chị Nga chia sẻ:
"Clip này mẹ con quay lúc đón con đi học về. Vì mình thích lưu lại cách con kể chuyện con đi học hằng ngày nên lúc nào cũng sẵn sàng điện thoại, chỉ chờ con nói cái là quay luôn nên quay được khoảnh khắc này.
Mẹ hỏi con đi học vui không, cô giáo với các bạn yêu con không thì bé kể vậy. Trước mọi người cũng biết bé qua cái clip 'Dịch này ngủ sớm dậy muộn' rồi, nhưng mình không nghĩ clip này lại được mọi người xem và thích thú nhiều vậy.
Thực ra chuyện cô mắng là dọa yêu để các con ăn ngoan hơn thôi, mình và các phụ huynh lớp con đều biết như vậy, mình giải thích thêm kẻo sợ một vài phụ huynh không biết lại trách oan cô!"
Chỉ xem qua cách kể chuyện đã đủ thấy Sóc là một cô bé vô cùng lanh lợi, nhí nhảnh, hài hước mà lại cute phô mai que nữa chứ
Theo mẹ bé chia sẻ thì cô nàng có sở thích ca hát, xem phim hoạt hình. Đặc biệt, sở trường của Sóc là nói chuyện vô cùng lí lắc, thông minh và bé thường hay lý sự như "bà cụ non" luôn á
Chị Bích Nga cho biết: "Mình theo tiêu chí làm bạn với con, luôn để con tự do thoải mái lắng nghe, nói chuyện và làm những gì con muốn, nhưng trong tầm kiểm soát của mẹ.
Gần như mình không bắt con theo một khuôn khổ nào cả, để bé thoải mái bộc lộ ý kiến cá nhân, sở thích. Mình chỉ dạy con cách lễ phép với người lớn, nói chuyện sao cho phù hợp trên dưới thôi.
Đặc biệt, mình không cho con tiếp xúc với điện thoại, xem tivi nhiều, để bé có thời gian giao tiếp với mẹ, ông bà và mọi người xung quanh nhiều hơn. Có lẽ nhờ thế mà con hoạt ngôn lắm, suốt ngày kể chuyện ríu rít."
Nguồn: soha.vn