Bé gái 3 tuổi giữ chặt quần không cho tắm, bà nội phát hiện sự thật khiến cả nhà ôm nhau khóc

Nang2k71110

New member
Cô bé 3 tuổi khóc lóc lia lịa, không cho bà nội thay đồ đi tắm sau khi từ nhà mẹ kế về - drama gia đình này nghe mà xót xa quá đi mất

Chuyện là Trần Sơn và Mỹ An kết hôn được 4 năm, có bé Linh Linh (3 tuổi) thì Mỹ An qua đời vì tai nạn giao thông. Sau khi vợ mất, Trần Sơn đi bước nữa, để Linh Linh ở lại cho bà nội chăm. Anh mua chung cư cách nhà khoảng 5km để dọn ra ở riêng với vợ mới, vừa tiện qua lại thăm con.

Bà nội thương cháu lắm vì còn bé tẹo mà đã mồ côi mẹ, bố lại có gia đình mới rồi. Bà cũng thương con trai nên cứ rảnh là đưa cháu qua nhà Trần Sơn chơi. Nhưng bà không tin tưởng cô con dâu mới này, vì cô từng có 1 đời chồng và 1 đứa con trai. Bà lo sợ cảnh "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" nên hễ Linh Linh qua nhà bố là bà dặn dò kỹ càng, thậm chí còn nhắn tin yêu cầu con trai tự chăm con, không cho mẹ kế chạm vào cháu

7223f5332aa39cb9af28.jpg


Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến một hôm, sau khi về nhà, cô bé đột nhiên trở nên khó gần và bướng bỉnh hơn hẳn. Tối đến, bà nội bảo cởi quần áo đi tắm thì cô bé không cho, khóc ré lên. Thậm chí khi bà dỗ dành, cô bé vẫn không chịu cho ai đụng vào chiếc quần đang mặc luôn ý

Thấy cháu gái ngày thường ngoan ngoãn giờ biểu hiện lạ thế, bà nội vừa tức vừa lo, sợ cháu bị mẹ kế làm gì đó. Bà liền gọi cho con trai, kể rõ sự việc và yêu cầu hai vợ chồng giải thích. Vì Linh Linh chậm nói nên bà liệt kê cả tá lý do, chờ cháu gật đầu: "Có phải mẹ kế đánh con không?", "Bà ta xô con ngã à?"...

Trước những câu hỏi của bà, cô bé chỉ lắc đầu, không trả lời hoặc càng khóc to hơn. Trước đó Linh Linh là đứa trẻ ngoan, ít khi cãi lời bà và mẹ. "Sau khi bố mẹ ly hôn, thỉnh thoảng cháu tôi có biểu hiện bướng bỉnh và thích ở một mình hơn. Nhưng nó vẫn là đứa trẻ ngoan", bà nội chia sẻ.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Linh Linh đồng ý cho bà thay đồ đi tắm. Nhưng khi cởi quần ra, bà phát hiện mặt trong quần cháu có nhiều vết màu đỏ, chân cũng dính đầy vết đỏ loang lổ trông giống như máu Thấy cháu gái lo sợ, khóc to hơn, bà càng nghi ngờ cháu bị bạo hành.

Lúc này con trai và con dâu tan làm đã kịp đến nhà bà. Ban đầu cả hai cũng shock khi nghe bà nói qua điện thoại rằng người Linh Linh có nhiều vết đỏ như máu. Tuy nhiên khi đến nơi, vợ mới của Trần Sơn nhanh chóng phát hiện ra đó là... vết son! Nguyên một cây son chưa đóng nắp ở trong túi quần của Linh Linh luôn. Bà nội vì già yếu mắt kém nên không nhìn rõ, lại luôn nghĩ con dâu mới là người xấu nên liền nghĩ ngay là cô đã hại cháu gái.

Hóa ra cô bé đã lấy cây son mà mẹ kế vừa dùng xong, bỏ túi mang về nhà. Nhưng vì không biết đậy nắp nên vết son loang ra, dính vào quần và da chân của bé thôi

9599846b65190fd755c5.jpg


Lúc này cả bà nội, hai vợ chồng Trần Sơn đều thở phào nhẹ nhõm. Bà nội ôm cháu khóc to, mẹ kế thấy thế cũng tủi thân bật khóc theo. Lúc này bà nội mới xin lỗi cô con dâu, cả nhà ôm nhau khóc nức nở luôn Bà nội còn mời vợ chồng Trần Sơn ở lại ăn cơm tối cùng hai bà cháu nữa.

Cũng nhờ câu chuyện này mà hiềm khích bấy lâu giữa mẹ chồng và nàng dâu được gỡ bỏ phần nào. Trần Sơn sau khi biết chuyện cũng như trút bỏ được nỗi lo, hứa lần sau sẽ để ý và chăm con gái kỹ hơn.

8c33b5b8d351ae17c39a.jpg


b273311d1de3e4076df6.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top