Bé gái 3 tuổi bị kẻ nghi nhiễm HIV xâm hại: Gia đình sống trong sợ hãi chờ kết quả xét nghiệm

KemLili

New member
43100344274b32b7a39a.jpg


Từ ngày bi kịch ập đến, gia đình bé Lan Anh như ngồi trên đống lửa, mỗi ngày trôi qua đều trong nỗi lo sợ và hy vọng mong manh rằng con bé sẽ không nhiễm HIV

Ngày 18/5, tại phiên tòa ở Nghệ An, gã đàn ông 46 tuổi tên Trương Văn Uy (quê Thanh Hóa) đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Có lẽ vì với hắn, ra vào tù như "ăn cơm bữa" rồi.

f65a9177f57eea13e9e4.jpg


Dù đã có vợ và 3 đứa con, nhưng Uy lại chuộng kiểu sống giang hồ. Năm 2010, sau 7 năm tù vì tội buôn bán ma túy, hắn về quê rồi cặp kè với một cô gái làng chơi. Không lâu sau, người tình đó qua đời vì AIDS, khiến vợ con Uy hoảng loạn.

Bị vợ "cấm cửa" vì lo ngại HIV, Uy bỏ vào Nghệ An làm bảo vệ vườn quýt ở huyện Nghĩa Đàn. Ngày 8/1, khi sang nhà hàng xóm chơi, hắn bắt gặp bé Lan Anh (hơn 3 tuổi). Thú tính nổi lên, Uy dụ bé ra sau vườn quýt rồi làm điều tồi tệ. Khi mẹ bé đi tìm con, hắn bình thản bế cháu vào nhà như chẳng có chuyện gì. Phát hiện con có biểu hiện lạ, người mẹ hỏi han và ngay lập tức báo công an

Lời khai trơ trẽn của Uy khiến gia đình bị hại vô cùng căm phẫn. Mẹ của bé Lan Anh nghẹn ngào khóc khi trình bày trước tòa. Chị cho biết, khi sự việc xảy ra, nghe tin đồn Uy bị nhiễm HIV nên gia đình vô cùng hoang mang, đưa cháu đi xét nghiệm nhưng phải chờ đến tháng 6 mới có kết quả. "Từ ngày cháu bị hại, gia đình tôi như ngồi trên đống lửa, vừa lo âu vừa hy vọng. Nhiều đêm nằm mơ thấy kết quả con không sao. Nó mà nhiễm bệnh thì cả nhà tôi mang án tử rồi, mong tòa xử kẻ này thật nặng", chị thở dài ngao ngán.

Người thân cho biết, từ ngày bị xâm hại, bé Lan Anh luôn hoảng sợ khi gặp người lạ và không dám đến chỗ đông người. Sáng 18/5, khi được đưa đến tòa và gặp lại tên tội phạm, bé Lan Anh khóc nức nở, vừa đòi ra ngoài vừa nói "mẹ đánh chú ấy đi, mẹ đánh chú ấy đi"

a020b07519c66e538cee.jpg


Nhìn cảnh đó, vợ của Trương Văn Uy chỉ biết cúi gằm mặt, không nói nên lời.

Trong phần trình bày cuối, Uy tỏ ra ân hận, mong được giảm án để về với vợ con. Sau khi bị tuyên 17 năm tù và phải bồi thường 15 triệu đồng cho gia đình bị hại, hắn bình thản rời phòng xử án, lên xe tù mà không ngoảnh lại nhìn những người đang khóc ở phía sau.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top