Bé gái 2 tuổi tử vong vì bị nhốt trong tủ quần áo có đèn sưởi suốt 20 tiếng

BossDaoUwu

New member
Trời ơi, đọc tin này mà rùng mình luôn các bạn ơi Hai bố mẹ đã bỏ mặc con nhỏ trong tủ quần áo có đèn sưởi suốt 20 tiếng liền, khiến bé gái 2 tuổi tử vong một cách đau lòng.

Cụ thể, Sintia Perez (21 tuổi) và bạn trai Jace Hirschy (23 tuổi) - cặp đôi sống tại bang Indiana, Mỹ - hiện đã bị bắt vì tội danh bỏ bê con nhỏ dẫn đến chết người.

Theo thông tin từ cảnh sát, cặp đôi này đã nhốt con gái 2 tuổi của mình trong tủ quần áo có đèn sưởi mở suốt 20 tiếng đồng hồ. Nhiệt độ trong tủ lúc đó lên tới 42 độ C luôn các bạn ạ

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, bé gái tử vong do tình trạng thân nhiệt tăng cao quá lâu. Khi cảnh sát địa phương nhận được cuộc gọi và đến hiện trường, nhiệt độ cơ thể của bé lên đến 43 độ C.

dd0a0903453ff8715350.jpg


Cảnh tượng tại hiện trường khiến ai cũng phải sốc nặng Ngôi nhà nơi gia đình này sống tràn ngập rác thải, côn trùng, điều kiện vệ sinh siêu kém. Phòng ngủ còn chứa cả phân và rác thải nữa.

Cảnh sát tìm thấy tủ quần áo nơi chứa thi thể bé 2 tuổi, với nhiệt độ bên trong cao hơn trong phòng ngủ rất nhiều. Bên trong tủ, em bé nằm trên tấm nệm bẩn, hoen ố. Cô bé chỉ mặc tã và cơ thể đã bị đổi màu

Sintia Perez đã khai với cảnh sát rằng cô cho con gái đi ngủ vào khoảng 19h hôm trước. Người mẹ này còn bật đèn sưởi trong tủ đồ trước khi đóng chặt lại. Cô ta mới thức dậy lúc 12h30 ngày hôm sau, và mãi đến 15h, cặp đôi mới mở tủ quần áo để xem con mình thế nào, rồi phát hiện ra bé đã chết rồi.

Hai đứa con khác của Perez và Hirschy đều có chấy trên đầu và đang được Sở Dịch vụ Trẻ em địa phương đưa đi chăm sóc trong thời gian chờ tòa án phán xét. Còn bố mẹ các bé đang bị giam giữ tại Nhà tù Quận Adams và sẽ phải hầu tòa vào ngày 14/2/2025.

Nhắc đến những vụ việc bi thảm tương tự, trước đó vào tháng 7/2024, dư luận cũng từng xôn xao với vụ bé gái 8 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe giữa thời tiết nắng nóng.

Theo Sở Cảnh sát Charlotte-Mecklenburg (Bắc Carolina, Mỹ), bé gái 8 tuổi được chuyển đến bệnh viện địa phương sau khi được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch trên một chiếc xe ở Charlotte vào tối 26/6, nhưng không qua khỏi

Mẹ của bé bị buộc tội ngộ sát và lạm dụng trẻ em bằng hành vi cố ý gây thương tích nghiêm trọng. Người phụ nữ 36 tuổi này đang bị giam tại nhà tù Quận Mecklenburg, với số tiền bảo lãnh là 250.000 USD.

Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng bà đã để con gái một mình trong xe khi đi làm. Trước khi đi, xe vẫn để điều hòa nhưng có thể cháu bé đã tắt vì lạnh.

Nhà chức trách cho biết lần cuối cùng người phụ nữ nhận được tin nhắn từ con gái là khoảng 1 tiếng rưỡi trước khi bà quay lại xe. Đó là lúc bà phát hiện bé bất tỉnh nằm trên sàn ghế sau.

Cảnh sát cho biết người phụ nữ đã dùng búa đập vỡ cửa sổ phía sau để tiếp cận con gái mình. Sau đó, bà lái xe đến bệnh viện nhưng dừng lại ở một cơ sở kinh doanh gần đó để được giúp đỡ.

Những người ứng cứu khẩn cấp đưa bé đến Trung tâm Y tế Trưởng lão Novant Health, nhưng cô bé được cho là đã tử vong vào sáng sớm hôm sau.

Người phụ nữ nói với cảnh sát rằng bà rất ân hận vì đã để con mình trong xe trong điều kiện nhiệt độ bên ngoài là 34,4 độ C.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top