CrushQuocDan
New member
Khoảnh khắc ấm lòng giữa cao tốc khi các anh CSGT hóa thân thành "siêu anh hùng" cứu em bé 2 tuổi đang sốt cao nguy kịch đang làm MXH xúc động mạnh!
Chiều ngày 20/2/2026, lúc 18h25 tại nút giao Vực Vòng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đang làm nhiệm vụ tuần tra bình thường thì bất ngờ nhận được cầu cứu khẩn cấp từ chị Đinh Thị H. (sinh năm 1995, ở xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Tình huống khẩn cấp: con gái chị H. là cháu Lê Minh Ng. (sinh năm 2024, mới 2 tuổi thôi nha) đang bị sốt cao nguy hiểm, có dấu hiệu biến chứng nghiêm trọng khi đang ngồi trên xe khách từ Ninh Bình về Hà Nội. Tình trạng bé diễn biến xấu khiến gia đình vô cùng hoảng loạn!
Nhận thấy tình huống không chút chậm trễ được, các anh CSGT đã hành động siêu tốc! Lập tức sử dụng xe tuần tra chuyên dụng mở đường, chở cháu bé thẳng tiến về Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương với tốc độ tối đa.
Và nhờ phản ứng cực nhanh của các anh, chỉ khoảng 35 phút sau (tầm 19h cùng ngày), cháu bé đã có mặt tại bệnh viện và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.
Tin vui là hiện tại sức khỏe của cháu Ng. đã dần ổn định rồi nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn
Chiều ngày 20/2/2026, lúc 18h25 tại nút giao Vực Vòng, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) đang làm nhiệm vụ tuần tra bình thường thì bất ngờ nhận được cầu cứu khẩn cấp từ chị Đinh Thị H. (sinh năm 1995, ở xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Tình huống khẩn cấp: con gái chị H. là cháu Lê Minh Ng. (sinh năm 2024, mới 2 tuổi thôi nha) đang bị sốt cao nguy hiểm, có dấu hiệu biến chứng nghiêm trọng khi đang ngồi trên xe khách từ Ninh Bình về Hà Nội. Tình trạng bé diễn biến xấu khiến gia đình vô cùng hoảng loạn!
Nhận thấy tình huống không chút chậm trễ được, các anh CSGT đã hành động siêu tốc! Lập tức sử dụng xe tuần tra chuyên dụng mở đường, chở cháu bé thẳng tiến về Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương với tốc độ tối đa.
Và nhờ phản ứng cực nhanh của các anh, chỉ khoảng 35 phút sau (tầm 19h cùng ngày), cháu bé đã có mặt tại bệnh viện và được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.
Tin vui là hiện tại sức khỏe của cháu Ng. đã dần ổn định rồi nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn