Chuyện nghe mà thót tim quá trời! Sau hơn 2 tuần mất tích không một lời báo trước, bé gái 14 tuổi ở Đắk Lắk chỉ để lại mỗi lá thư xin nghỉ học đi làm phụ gia đình đã được tìm thấy tại một nhà dân ở... Đồng Tháp luôn Giờ công an đang vào cuộc để làm rõ cả câu chuyện này!
Theo báo Tiền Phong, ngày 26/8, Công an xã Ea Ning (Đắk Lắk) nhận được tin vui từ Công an phường Đạo Thành, tỉnh Đồng Tháp về việc đã tìm thấy em N.T.T.N. (14 tuổi, trú thôn 8, xã Ea Ning).
Cụ thể, ngày 25/8, em N. được phát hiện đang ở tại một nhà dân trên địa bàn phường Đạo Thành. Lúc tìm thấy thì em đã mất liên lạc với gia đình hơn 2 tuần rồi
Nguyên nhân và hoàn cảnh khiến em N. có mặt tại Đồng Tháp (cách xa Đắk Lắk cả mấy trăm km luôn nha!) hiện vẫn đang được cơ quan công an địa phương xác minh, làm rõ. Do em mới 14 tuổi nên người thân cũng được mời đến để phối hợp giải quyết vụ việc.
Bà V.T.V., mẹ của em N., xác nhận gia đình đã nhận được thông tin tìm thấy con gái. Ngay lập tức, bà đã bắt xe từ Đắk Lắk vượt trăm cây số xuống Đồng Tháp để làm thủ tục đón con về nhà. Chắc hẳn lòng mẹ hồi hộp và mừng rỡ lắm
Lá thư khiến ai đọc cũng nghẹn ngào
Trước đó, theo báo Lao Động, khoảng 11h ngày 9/8, người thân đến Công an xã Ea Ning trình báo việc em N. rời khỏi nhà và không rõ đi đâu. Gia đình sau đó không thể liên lạc được với em dù đã cố gắng hết sức.
Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ea Ning phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm, đồng thời phát thông báo truy tìm người mất tích để nhờ cộng đồng hỗ trợ.
Điều khiến nhiều người lo lắng nhất là trước khi rời khỏi nhà, em N. để lại một lá thư viết tay. Trong thư, bé gái 14 tuổi cho biết bản thân chứng kiến ông bà, bố mẹ vất vả nên muốn xin nghỉ học để đi làm, kiếm tiền phụ giúp gia đình Đọc mà thấy xót xa quá đi!
Do mất liên lạc với con gái trong thời gian dài, gia đình từng vô cùng lo lắng, thậm chí nghi ngờ em có thể bị người xấu dụ dỗ, lôi kéo rời khỏi địa phương. Gia đình chắc phải mất ăn mất ngủ lắm huhu
Việc em được tìm thấy tại Đồng Tháp sau hơn 2 tuần mất tích khiến người thân phần nào thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hành trình của bé gái từ Đắk Lắk đến miền Tây và lý do em có mặt tại một nhà dân ở phường Đạo Thành vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh.
Hiện Công an xã Ea Ning phối hợp với cơ quan chức năng tại Đồng Tháp làm rõ toàn bộ sự việc trước khi hoàn tất thủ tục để gia đình đưa em N. trở về nhà. Mong em bình an và gia đình sớm đoàn tụ nhé!
Nguồn: techz.vn